![]() |
Niềm vui khi được sẻ chia |
Theo đó, Ban Tổ chức đã trao hơn 300 phần quà Tết gồm quà và tiền mặt đến các hộ nghèo, cận nghèo, người già neo đơn, người không nơi nương tựa; đặc biệt các hộ khó khăn đang có con đang học ở các cấp tiểu học, trung học.
Giữa dòng người đông đúc đang hân hoan nhận quà, bà Nguyễn Ngọc Đào, 61 tuổi, không giấu niềm hạnh phúc khi năm nay, ngoài những nhu yếu phẩm, bà còn nhận được một món quà đặc biệt là một chiếc bàn để ăn cơm và ghế nhựa.
“Chiếc bàn này sẽ được dành riêng cho các cháu - một đứa học lớp 2 và một đứa học lớp 3. Trước đây, nhà vẫn chưa có bàn ăn cơm tử tế, nay có chiếc bàn mới này, không khí bữa cơm gia đình chắc chắn sẽ ấm cúng hơn nhiều; vừa làm bàn ăn cơm, vừa làm bàn cho các cháu học bài.”, bà Đào xúc động bày tỏ.
![]() |
Chiếc bàn mới là cả một ước mơ được hiện thực hóa với một gia đình khó khăn |
Với nhiều người, một chiếc bàn có thể là vật dụng giản đơn, nhưng với nhiều hoàn cảnh khó khăn thì đó là món quà mang giá trị tinh thần cực kỳ lớn. Chị Nga, một người mẹ đơn thân cho biết: “Con em 12 tuổi, ao ước có cái bàn cho con ngồi học bài bao năm nay. Chiếc bàn này là quà Tết vui nhất của con. Lúc nghe nói được cho quà và cái bàn nữa, em thật sự rất hạnh phúc, mong nhất lúc này là chạy thật nhanh để đem cái bàn về nhà trọ cho con”.
Ở một góc khác, bé Phương Nghi, học sinh lớp 4, theo chân bà và mẹ đến với chương trình không giấu được niềm vui: “Con thích đến chùa với bà và mẹ. Khi bà và mẹ nhận quà vui, con cũng vui, vì con biết Tết này nhà con sẽ được ăn Tết lớn”.
![]() |
Với những người dân có hoàn cảnh khó khăn, phần quà từ chùa không chỉ là vật chất, mà là sự an ủi, là niềm hy vọng về một cái Tết tươm tất hơn |
Với người có hoàn cảnh khó khăn, thì những món quà, dù là gạo, mì, lạp xưởng, mắm, muối, lì xì hay một chiếc bàn ăn, đều là món quà lớn mà họ mong chờ từ nhà chùa và các mạnh thường quân.
Chú Lưu Tứ, một người đàn ông đã 73 tuổi đi xe lăn chia sẻ trong sự xúc động: “Cách đây một tháng tôi rất lo lắng không biết năm nay mình có được nhận quà không. Lúc được Hòa thượng nắm tay, cho quà cùng bao lì xì may mắn, tôi bất ngờ, vừa mừng, vừa run không tin là được nhiều như vậy”.
Chú ra về với nụ cười rạng rỡ của sự an lòng; nụ cười của một người biết rằng mình không bị xã hội bỏ lại phía sau. Một mùa xuân mới lại về, có thể nói, nhờ có những món quà ý nghĩa mà cái Tết của những người khó khăn đã bớt đi phần lo toan, thêm vào đó là sự ấm áp của tình người. “Chùa là nơi che chở, giúp đỡ tôi trong những lúc ngặt nghèo nhất.", chú Tứ nói thêm.
![]() |
Niềm vui giản dị của ngày xuân tại chùa Tuyền Lâm khi yêu thương được trao đi và đón nhận bằng cả tấm lòng |
Tại chương trình, bà Hoàng Ngọc Tường Vy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Bình Tây bày tỏ niềm hoan hỷ khi tham dự ngày hội gắn kết, lan tỏa tinh thần “Không để một hộ nghèo, hộ cận nghèo nào không có Tết”, trước thềm Xuân Bính Ngọ.
Bà Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Bình Tây trân trọng ghi nhận và chân thành cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của chùa Tuyền Lâm, quý mạnh thường quân, các doanh nghiệp đã chung sức cùng địa phương chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.
![]() |
Nụ cười hạnh phúc của người dân khi "chở Tết" từ chùa Tuyền Lâm về nhà |
Chia sẻ với Báo Giác Ngộ, Hòa thượng Thích Thiện Nghĩa, trụ trì chùa Tuyền Lâm, Trưởng ban Tổ chức chương trình cho biết, hoạt động chăm lo Tết cho người dân được nhà chùa duy trì từ năm 1975 đến nay.
“Nhìn nụ cười của bà con nhận quà thì đó cũng chính là niềm vui lớn của chúng tôi, hạnh phúc thực sự là khi ta biết sẻ chia.”, Hòa thượng Thích Thiện Nghĩa nhấn mạnh.





