Nơi chăm sóc những mảnh đời bất hạnh

Giác Ngộ - Các Sư cô là người tu hành, cát ái từ thân, lại phải đảm trách phận sự của một mẹ của những đứa trẻ có hoàn cảnh không may mắn thật không dễ dàng...

Trong nhiệm kỳ qua, ngành từ thiện xã hội THPG Bình Dương luôn có sự nỗ lực, tích cực, thực hiện được nhiều chương trình nhân đạo đáng kể, góp phần chia sẻ khó khăn với những người có hoàn cảnh kém may mắn.

Một trong những điển hình đó, chính là Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi Bồ Đề, thuộc chùa Bồ Đề Đạo Tràng, số 5/1, ấp Bình Phước B, xã Bình Chuẩn, thị xã Thuận An.

Bd (6).JPG
Sư cô Từ Thảo đang chăm sóc giấc ngủ trưa cho trẻ tại Trung tâm
Ảnh: Hạnh Tâm

Từ cái duyên ban đầu là có một em bé nhỏ bị bỏ rơi trước cổng chùa không ai nhìn nhận, cảm thương cho số phận của một sinh linh bé nhỏ nên các Sư cô quyết định mở rộng tấm lòng “từ bi cứu khổ” nuôi dưỡng bé dưới mái chùa. Nhưng rồi không hiểu sao đứa thứ 2, rồi đến thứ 3… cứ tiếp tục đến với chùa trong hoàn cảnh như thế. Cho nên đến ngày 1-10-2007, trung tâm mới chính thức được thành lập. Hiện nơi đây là mái nhà chung cho hơn 50 trẻ em từ sơ sinh đến 13 tuổi.

Thời gian đầu, nhiều Sư cô phát nguyện nuôi dưỡng các em xuất phát từ tấm lòng từ bi, nhân ái của người con Phật, nhưng sau thời gian dài gắn bó, chăm chút, yêu thương, tình cảm ấy đã hóa thành sự thiêng liêng của tình mẫu tử. Chính vì vậy, các Sư cô luôn tâm nguyện là làm sao để cho cuộc sống của các con ngày càng được tốt hơn, mỗi đứa đều phải có một cuộc đời tốt đẹp trong tương lai. Khi đủ duyên, nhờ sự ủng hộ, trợ giúp của chư tôn đức, Tăng Ni, Phật tử, Sư cô Từ Thảo, Giám đốc Trung tâm đã quyết định khởi công xây dựng trung tâm vào tháng 9-2009. Vào tháng 3-2011, các em nhỏ vui mừng dọn về căn nhà mới khang trang, rộng rãi với quy mô 3 tầng nhà, hơn 40 phòng ở, tọa lạc trong khuôn viên rộng 12.000m2. Ở đây còn có thư viện để đọc sách, phòng học nhạc, hội họa... để các em học tập, phát triển năng khiếu.

Người đời có câu “Nuôi con mới biết công ơn mẹ hiền” là muốn nói lên công lao trời biển của những người làm cha làm mẹ, mà chỉ có những ai đã thực sự làm mẹ mới cảm nhận hết. Các Sư cô là người tu hành, tự dưng lại phải đảm trách phận sự của một người mẹ thì lại càng không phải dễ dàng. Ở mái chùa thân thương này, bao tâm hồn trẻ thơ, những nhọc nhằn sớm hôm, những vất vả lo toan đã được các Sư cô gánh vác để cho bao mầm non được che chở, yêu thương, tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn. Những đứa con ở đây được chăm lo đầy đủ, tươm tất từ miếng ăn, giấc ngủ, được cắp sách đến trường tung tăng như bao bạn nhỏ bình thường khác. Một điều đáng mừng là các em đã vượt qua mặc cảm của một đứa trẻ mồ côi để khoe với các bạn về những người mẹ “hiền như cô tiên”. Tâm hồn các em còn được nuôi dưỡng bằng lời kinh, câu kệ, thanh âm của tiếng chuông chùa ngân vang mỗi sớm, mỗi chiều. Đó là một phước duyên không nhỏ để các em lớn lên thành người hiền lành, sống tích cực và hữu ích cho xã hội.

Ni sư Thích nữ Pháp Như - Trưởng ban TTXH THPG Bình Dương cho biết: “Trung tâm Bồ Đề là niềm tự hào và hình ảnh từ thiện điển hình của ngành từ thiện xã hội THPG Bình Dương trong nhiều năm qua. Tại đây, các bé không chỉ được nuôi dưỡng chu đáo mà còn được nuôi dưỡng, chăm sóc, học hành… thành người thiện lương, làm người hữu ích cho mai sau. Điều đó thể hiện tinh thần từ bi, nhân hậu của những người đệ tử Phật. Tuy nhiên, trung tâm đón nhận ngày càng nhiều trẻ em hơn thì nhu cầu, chi phí trang trải, chăm lo cho các bé cũng nhiều hơn. Nên, trung tâm rất cần sự chung tay của xã hội để nơi đây có đủ thuận duyên là một mái ấm, chỗ nương tựa vững chắc cho những chồi non trước những bão tố của cuộc đời”.

Những người mẹ vì nghịch cảnh riêng mà phải rứt ruột bỏ đứa con của mình trước trung tâm, chắc rằng họ cũng hy vọng con mình sẽ được cứu vớt, chăm sóc. Khi bàn tay của Sư cô ở trung tâm “nhặt” một sinh linh bé nhỏ trước cổng chùa, thì ở một góc nào đó đã từng có đôi mắt đang dõi theo con mình với niềm tin tưởng và mang ơn sâu thẳm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày