Ông Lê Minh Trí trồng cây Bồ-đề tại chùa Huê Nghiêm

Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng và ông Lê Minh Trí trồng cây Bồ-đề tại chùa Huê Nghiêm.
Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng và ông Lê Minh Trí trồng cây Bồ-đề tại chùa Huê Nghiêm.
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều nay, 19-5, kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng nhằm ngày đầu tháng Tư - Quý Mão, ông Lê Minh Trí, Ủy viên T.Ư Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã đến chùa Huê Nghiêm - TP.Thủ Đức (TP.HCM) trồng cây Bồ-đề lưu niệm.

Cùng đi có ông Trần Kiến Xương, Phó Chánh Văn phòng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và các vị trong phái đoàn; Phu nhân ông Lê Minh Trí và gia đình.

Tiếp đoàn có Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng; Hòa thượng Thích Lệ Trang chư Tăng học đồ.

Cây Bồ-đề này được dưỡng từ một nhánh chiết từ cội Bồ-đề ở Ấn Độ

Cây Bồ-đề này được dưỡng từ một nhánh chiết từ cội Bồ-đề ở Ấn Độ

Tại khu vườn A Di Đà trong khuôn viên chùa Huê Nghiêm, Trưởng lão Hòa thượng và ông Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã trồng cây Bồ-đề lưu niệm trong niềm hoan hỷ.

Được biết cây Bồ-đề này là nhánh chiết xuất từ cội Bồ-đề ở quê hương Đức Phật, các đoàn ngoại giao tặng ông Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Sau thời gian dưỡng ở Hà Nội, ông Lê Minh Trí có ý nguyện tặng và trồng tại chùa Huê Nghiêm, trú xứ của Đức Pháp chủ GHPGVN.

Cây được dưỡng lớn ở Hà Nội, và được chuyển vào TP.HCM trồng tại khu vườn A Di Đà trong khuôn viên chùa Huê Nghiêm

Cây được dưỡng lớn ở Hà Nội, và được chuyển vào TP.HCM trồng tại khu vườn A Di Đà trong khuôn viên chùa Huê Nghiêm

Phái đoàn cùng chư Hòa thượng trước tôn tượng A Di Đà

Phái đoàn cùng chư Hòa thượng trước tôn tượng A Di Đà

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Lưu niệm ngày đầu năm mới Bính Ngọ - 2026

Xông đất đầu năm Học viện Phật giáo VN tại Huế

GNO - Sáng mùng 6 Tết (22-2), chư tôn đức Hội đồng Chỉ đạo, Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại Huế đã tổ chức xông đất Văn phòng Học viện và các phòng ban, gặp mặt đầu năm mới Bính Ngọ - 2026.
Hoa ngâu

Hoa li ti

GNO - Trên đời này, ai mà không thích hoa, hoa đẹp cũng như hoa thơm? Có hoa quý ở sắc, có hoa quý ở hương, có hoa sắc cũng đẹp mà hương cũng thơm. Người ta thường ví sắc hoa như người đẹp, và hương hoa như phẩm hạnh con người. Sắc thì hiển lộ, hương thì có khi thầm kín.

Thông tin hàng ngày