PG H.Phong Điền tổ chức Hội nghị về Nghị định 92

GNO - Sáng 28-6, BTS GHPGVN huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) đã tổ chức Hội nghị giới thiệu Nghị định 92/2012/NĐ/CP về tín ngưỡng, tôn giáo của Chính phủ đến Tăng Ni, đạo hữu, Phật tử trong huyện (ảnh).

Phong dien Hue.JPG

ĐĐ.Thích Ngộ Tùng, UV BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng BTS GHPGVN huyện Phong Điền, cùng chư tôn đức Tăng Ni trong BTS GHPGVN huyện tham dự.

Ông Nguyễn Hồng Nhật - Phó trưởng phòng Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo huyện và các chuyên viên phòng Nội vụ huyện Phong Điền, cùng hơn hai trăm đạo hữu, Phật tử của 46 niệm Phật đường và 33 đơn vị GĐPT trong huyện tham gia tiếp thu nội dung nghị định.

ĐĐ.Thích Ngộ Tùng phát biểu khai mạc Hội nghị và giới thiệu triển khai nội dung Nghị định 92/2012/NĐ/CP đến toàn thể Hội nghị. Phát biểu cho biết, trong quá trình thực hiện Nghị định 22/2005/NĐ-CP  đã bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế nên ngày 8-11-2012 Chính phủ ban hành Nghị định 92/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo thay thế NĐ 22/2005/NĐ-CP và có hiệu lực từ ngày 1-1-2013. Nghị định này có 5 chương, 14 mục, 46 điều với nhiều nội dung được sửa đổi, trong đó có 12 điều được quy định mới so với Nghị định 22/2005/NĐ-CP.

Hội nghị dành một khoảng thời gian để giải đáp những thắc mắc của đạo hữu và kết thúc lúc 10g45, góp phần nâng cao nhận thức của đạo hữu, Phật tử về Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo mới đã được ban hành.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày