Phật giáo Lạng Sơn tổ chức đại lễ Vu lan báo hiếu 2009

Ngày  3/9/2009 (tức ngày 15/7/Kỷ Sửu). Ban Đại diện Phật giáo tỉnh Lạng Sơn và Đạo tràng Chùa Thành đã long trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan năm 2009 

Buổi lễ có sự chứng minh của TT  Thích Quảng Tùng - Phó Chủ tịch HĐTS - Trưởng Ban TTXH TW - Trưởng Ban Đại diện Phật giáo tỉnh Lạng Sơn, Đại đức Thích Quảng Truyền - Ủy viên HĐTS - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Đại diện Phật giáo tỉnh Lạng Sơn - Trưởng Ban tổ chức đại lễ. 

Về phía chính quyền có: ông Tống Đức Thiện - Trưởng Phòng Tôn giáo Sở Nội vụ Lạng Sơn, ông Nông Quốc Toản - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lạng Sơn, bà Ấu Thị Nga Sơn Phó Giám đốc Sở VHTT & DL tỉnh Lạng Sơn, bà Nông Bích Thuận - Phó Chủ tịch UBND TP Lạng Sơn, ngoài ra còn có các vị lãnh đạo thay mặt cho các cơ quan hữu quan của tỉnh Lạng Sơn, Thành phố Lạng Sơn, phường Chi Lăng và trên 3000 Phật tử, nhân dân trong toàn tỉnh. 

chualang_01.jpg
chualang_02.jpg
chualang_03.jpg
chualang_05.jpg
chualang_06.jpg
chualang_07.jpg
chualang_08.jpg
chualang_09.jpg
chualang_10.jpg
chualang_11.jpg
chualang_12.jpg
chualang_13.jpg
chualang_14.jpg
chualang_15.jpg
chualang_16.jpg
chualang_17.jpg
chualang_18.jpg
chualang_19.jpg
chualang_20.jpg
chualang_22.jpg

Tại buổi lễ Thượng tọa Thích Quảng Tùng  đã nêu bật ý nghĩa của ngày lễ Vu Lan với tinh thần hiếu đạo sâu sắc, đây cũng là dịp để cho mỗi chúng ta cùng nhau tưởng niệm báo ân báo hiếu các đấng sinh thành dưỡng dục; cùng nhau tưởng niệm tới chư Tổ hữu công, đã cống hiến trọng đời mình cho sự nghiệp hoằng dương chính pháp; là dịp để chúng ta cùng tưởng nhớ tới các anh hùng Liệt sĩ và bao xương máu của cha anh đã đổ vì chính nghĩa và độc lập dân tộc. 

Chương trình Đại lễ Vu Lan báo hiếu thực sự xúc động khi phần nghi lễ bông hồng cài áo được các em Thanh thiếu nhi Phật tử của chùa Thành lần lượt cài lên ngực mỗi người những bông hoa hiếu hạnh. Từ trong sâu thẳm của mỗi con tim, dâng trào lên niềm cảm xúc thiêng liêng về công cha và nghĩa mẹ. 

Ngay tại buổi lễ Ban Đại diện Phật giáo tỉnh Lạng Sơn đã trao tặng sổ tiết kiệm trị giá 5.000.000 đồng cho cháu Vi Thị Đài ở xã Quảng Lạc - TP Lạng Sơn, là học sinh nghèo vượt khó, biết vươn lên số phận, đã thi đỗ trường Đại học Sư phạm Hà Nội, đạt giải Ba toàn Quốc môn Địa lý

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Điều quan trọng là luôn luôn chánh niệm về cơn giận và những cảm xúc tiêu cực khác khi chúng xuất hiện, cố gắng nhìn nhận chúng đúng bản chất, dẫn truyền và chuyển hóa năng lượng của chúng thành một sức mạnh hướng thiện

Giận dữ, xung đột và lòng từ bi

NSGN - Trước sự thương cảm và căm phẫn của nhiều người về các sự kiện bi thảm ở Palestine và các cuộc xung đột bạo lực đang diễn ra trên khắp thế giới, việc suy ngẫm về những cảm xúc mãnh liệt này và xem xét cách chúng ta có thể đối phó với nó có thể là rất hữu ích. Dưới đây là một vài suy nghĩ.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1336 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

50 năm phụng sự và hành trình tiếp sức ước mơ

GNO - Có những câu chuyện không ngôn từ hoa mỹ nhưng lại đủ sức chạm và ở lại rất lâu trong lòng người. Một buổi sáng ngày cuối năm tại trụ sở Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM) đã diễn ra như thế.

Thông tin hàng ngày