Quán cơm của lòng nhân ái

Quán cơm chay Thiện Tâm
Quán cơm chay Thiện Tâm
Chuyện nói ra, có thể  nhiều người còn khó tin,  bởi giữa một xã hội đầy bon chen, lại gặp thời buổi gạo châu, củi quế, nhưng cứ vào những ngày lẻ hàng tuần, thứ 3, thứ 5 và thứ 7, từ khoảng 10 đến 12 giờ, bất kỳ ai đó gặp hoàn cảnh khó khăn, đương lúc bụng đói mà không còn tiền trong túi, thì hãy đến quán cơm Thiện Tâm, nằm bên bờ kênh Nhiêu Lộc, phía sau ngôi chùa Chăntarăngsây, gần chân cầu Lê Văn Sĩ, thuộc phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh đều được phục vụ bữa cơm trưa chay hoàn toàn miễn phí.

Khách của quán, hầu hết là những người nghèo, có hoàn cảnh sống khó khăn: anh đạp xích lô, chị bán vé số, em đánh giày, người tàn tật,  ăn xin, công nhân, sinh viên, học sinh… đều được phục vụ như nhau: phần cơm gồm món mặn, món canh, khẩu phần không hạn chế. Nếu ai có yêu cầu mang thêm phần về nhà thì cũng được chủ quán đáp ứng. Khách đến, tự lấy chén dĩa, muỗng nĩa để sẵn, đưa cho bộ phận phục vụ xới cơm và lấy thức ăn, xới nhiều hay ít tùy sức mỗi người, ai ăn khỏe thì cứ làm luôn hai, ba dĩa. Nhận cơm xong mỗi người tự tìm chỗ ngồi, là mấy dãy bàn ghế kê sẵn dọc hai bên con hẻm. Lúc quá đông, không còn chỗ ngồi thì đứng ăn. Ăn xong có bình trà đá để sẵn.  Đáng chú ý là quán cơm ở đây mọi thứ đều hết sức tươm tất, sạch sẽ. Khách đến, có khi còn mang theo cả chiếc xe ba gác đang hành nghề, chiếc xe đạp chở đầy hàng ve chai, có người bồng bế theo hai, ba đứa con rách rưới,  người thì  nước da tái xanh, ốm yếu, hom hem, lôi thôi lếch thếch…, nhưng quán ăn luôn trật tự, ngăn nắp, bởi ai cũng đều được đối xử bình đẳng, hòa nhã, với tinh thần thiện nguyện, đúng như cái tên và phương châm hoạt động của quán.

quancom-2.gif

No lòng dĩa cơm chay từ thiện

Một buổi trưa, đến “ăn” tại quán Thiện Tâm, sau khi nhận phần cơm,  tôi ngồi chung bàn với hai chị quê ở Quảng Ngãi, vào thành phố bán vé số đã từ 3 năm nay và một cậu bé đánh giày, quê ở Nghệ An. Khẩu phần cơm tuy có đạm bạc về chất, nhưng rất dồi dào về lượng, đặc biệt là rất sạch sẽ, khách có thể yên tâm về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.  Em Tạo, 15 tuổi, đánh giày, tâm sự, nhờ quán cơm này mà em khỏi lo bị đói bữa cơm trưa trong 12 ngày mỗi tháng, nhất là những hôm trời mưa gió, ế ẩm. Hai chị bán vé số cho biết, từ khi có quán Thiện Tâm cho ăn miễn phí, họ đã dành dụm thêm mỗi tháng hơn 100.000 đồng để gởi về quê phụ giúp gia đình. Đúng là quán cơm đã giúp họ “miếng khi đói”. 

Bác Lê Công Thượng (thường gọi là thầy Sáu địa lý), năm nay 69 tuổi, chủ quán cơm Thiện Tâm cho biết, đội ngũ phục vụ của quán gồm 15 người, thuộc nhiều thành phần, nghề nghiệp trong xã hội, có người đang làm việc tại cơ quan nhà nước, có người chạy xe ôm, có người đang đi học…, họ tự sắp xếp thời gian, công việc của mình để có thể đến đây cùng góp công giúp đỡ những người nghèo khó. Có người, như chị Hường, chị Bé, nhà ở quận 4, đã đến quán từ trước 4 giờ sáng để tiếp nhận thực phẩm; chị Thanh, Thu, anh Tư  5 giờ sáng đã có mặt để nhặt rau, gọt bí, đong gạo…, chuẩn bị cho việc nấu nướng được bắt đầu từ lúc 7 giờ 30 phút. Khoảng 9 giờ, bộ phận xới cơm, sắp đặt thức ăn, chén dĩa, bàn ghế do anh Cảnh, anh Lai, cô Thúy, chị Phụng phụ trách. Mọi công việc đều được hoàn tất trước 9 giờ 30 phút để sẵn sàng phục vụ. 

Khi được hỏi về động cơ và kinh phí hoạt động, bác Thượng cho biết, quán được mở ra từ ngày 24-6-2007, kinh phí hoạt động chính của quán là do gia đình bác và một người bạn vong niên của bác, là anh Nguyễn Tấn Thịnh, 38 tuổi, nhà hảo tâm ở quận Gò Vấp đóng góp. Khi mới thành lập, nhiều người chưa biết, khách còn ít, nhưng đến nay, mỗi bữa quán đã phục vụ đến khoảng 450 người. Ngoài bữa cơm trưa vào các ngày lẻ trong tuần, ngày Chủ nhật quán còn phát miễn phí 200 phần ăn, gồm 1 ổ bánh mì và hai quả chuối. Bác Thượng tâm sự, mặc dù làm từ thiện, nhưng lúc đầu quán cũng gặp một số trở ngại, bởi có người còn  hoài nghi, thường đến lân la dò xét, sợ đằng sau việc làm từ thiện đó, chủ quán có ý đồ gì khác! Nhưng bác đã không phân trần, biện bạch, cứ thiện tâm, thiện chí mà làm, tùy theo sức của mình, lấy sự giúp đỡ những cảnh đời nghèo khó làm niềm vui cho bản thân mình. Lâu rồi, mọi người đã hiểu ra việc làm của bác Thượng  và  những cộng sự chỉ là xuất phát từ thiện tâm, thiện nguyện  của con người.

Một cán bộ của UBND phường 7, quận 3 cho biết, quán cơm chay Thiện Tâm ngoài việc phục vụ bữa ăn trưa miễn phí cho mọi người, còn giúp rất nhiều trường hợp khó khăn, như đã tặng 4 xe lăn cho người tàn tật, 5 xe ba gác đạp cho người còn sức lao động mà không có nghề nghiệp, 26 xe đạp cho sinh viên nghèo, 5 xe Honda Trung Quốc cho người hành nghề chạy xe ôm, và nhiều hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ, ốm đau, bệnh tật… Trong những dịp lễ, tết, quán cũng đã có nhiều phần quà thiết thực tặng những người già yếu, cơ cực tại địa phương.

Nói về ước nguyện của mình, bác Thượng và anh Thịnh cho biết là họ chỉ cầu mong công việc làm ăn của mình được thuận lợi, để còn có khả năng tài chính tiếp tục duy trì quán cơm Thiện Tâm, cũng như có điều kiện tiếp tục làm những công việc từ thiện xã hội. Mong sao, ước nguyện của những con người mở rộng tình thương giúp nhau lúc hoàn cảnh còn nhiều khó khăn trong cuộc sống được thành tựu.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN mở rộng tại thiền viện Quảng Đức, TP.HCM - Ảnh: B.Toàn/BGN

Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN mở rộng thông qua nhiều Phật sự quan trọng của Giáo hội

GNO - Sáng nay, 27-9, tại Văn phòng Ban Thường trực Hội đồng Trị sự - thiền viện Quảng Đức (P.Xuân Hòa, TP.HCM), diễn ra Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN mở rộng nhằm thảo luận, thống nhất nhiều hoạt động Phật sự của GHPGVN sau gần ba tháng hợp nhất các Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố.
Ảnh minh họa

Sáu đức bố thí

GNO - Bố thí, cúng dường là một trong những thiện pháp của hàng Phật tử. Đây là hạnh nguyện tương đối dễ làm, miễn có lòng tin, có chút tài vật và hiểu rõ ý nghĩa của việc thí xả rồi thực hành thì thành tựu vô lượng phước đức.

Thông tin hàng ngày