Quảng Ninh: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lễ Phật và tham gia trồng 1.000 cây xích tùng tại Yên Tử

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn tại Yên Tử
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn tại Yên Tử
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 29-10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã về Yên Tử lễ Phật cầu nguyện quốc thái dân an và trồng 1.000 cây xích tùng tại Yên Tử.
Trồng 1.000 cây xích tùng tại Yên Tử

Trồng 1.000 cây xích tùng tại Yên Tử

Đón tiếp Phó Thủ tướng có Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Giáo dục Phật giáo T.Ư, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh cùng chư Tăng chùa Yên Tử; ông Nghiêm Xuân Cường - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Uông Bí và Ban Quản lý di tích rừng quốc gia Yên Tử.

Sau khi lễ Phật, kính lễ Phật Hoàng Trần Nhân Tông, cầu nguyện quốc thái dân an, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng các đại biểu, các nhà hảo tâm đã trồng 1.000 cây xích tùng tại Yên Tử.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trồng cây xích tùng tại Yên Tử

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trồng cây xích tùng tại Yên Tử

Dịp này, Phó Thủ tướng đã nêu bật giá trị của giống xích tùng Yên Tử, giá trị của rừng quốc gia Yên Tử và tầm quan trọng của việc giữ gìn môi trường sinh thái, đa dạng sinh học.

Phó Thủ tướng cho biết đợt trồng 1.000 cây xích tùng này sẽ khởi động cho chương trình bảo tồn và phát triển trồng hàng trăm ha các loài gỗ quý tại Yên Tử. Việc này góp phần tôn tạo, bảo tồn và phát triển bền vững các giá trị đa dạng sinh học, giá trị thẩm mỹ của cảnh quan thiên nhiên, giá trị đặc biệt về văn hóa - lịch sử tại khu di tích Yên Tử.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Mở rộng lòng từ: Nhà nghèo, con bị bệnh ung thư

Mở rộng lòng từ: Nhà nghèo, con bị bệnh ung thư

GNO - (MRLT 1334 - 2026) Chị Đoàn Thị Xuân Tươi thường trú tại số 111, đường 53, tổ 6 - Điện Biên Phủ, khu phố Ninh An, P.Bình Minh, tỉnh Tây Ninh có con là Lê Công Phúc Hưng, sinh năm 2024 hiện đang bị bệnh ung thư.
Báo Giác Ngộ số 1356: Nơi bình yên giữa nhịp sống hối hả

Báo Giác Ngộ số 1356: Nơi bình yên giữa nhịp sống hối hả

GNO - Là nhận định của những người con Phật tu học tại gia khi cuối tuần được trở về Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (Cơ sở II, xã Bình Lợi) để tham dự khóa tu Ngày an lạc. Mời bạn đọc cùng theo dõi qua bài ghi nhận của phóng viên Như Danh, đăng trên mục Văn hóa - Báo Giác Ngộ số 1356, ra ngày 12-6.

Thông tin hàng ngày