Quốc vương Bhutan cầu nguyện tại Đại tháp Giác Ngộ

GNO - Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và hoàng hậu Jetsun Pema, đã cầu nguyện tại Đại tháp Giác Ngộ ở Bồ Đề Đạo Tràng tại Bihar trong chuyến thăm của mình đến thành phố này.

Theo đó, khoảng 12g trưa hôm qua, Chủ nhật, 5-10, vợ chồng hoàng gia đã tới thành phố và vào buổi chiều, họ đã đến viếng ngôi tháp.

quoc vuong.jpg

Một nhóm các đại biểu đến từ Bhutan cũng đã đi cùng với quốc vương và hoàng hậu (ảnh).

Thẩm phán quận Gaya, Sanjay Kumar Agarwal, cho biết vợ chồng hoàng gia đã dành khoảng một tiếng rưỡi tại Đại tháp Giác Ngộ và hỏi nhiều câu hỏi có liên quan đến địa chỉ tâm linh nổi tiếng này.

"Vua và hoàng hậu Bhutan đã đến đây và họ sẽ ở lại đây trong 3 ngày. Họ đã đến thăm Đại tháp Giác Ngộ và họ sẽ đến thăm các điểm du lịch khác. Họ sẽ đến thăm Nalanda và Rajgir.

"Chúng tôi đã thực hiện một số thu xếp liên quan đến chuyến thăm của hai vị ấy; tất cả mọi người ở Bồ Đề Đạo Tràng đều rất hoan hỷ vì sự hiện diện của quốc vương và hoàng hậu. Cặp vợ chồng hoàng gia rất thích thú với chuyến thăm của mình", Agarwal cho biết.

Khu phức hợp Đại tháp Giác Ngộ nằm ở Bồ Đề Đạo Tràng, nơi được cho là Đức Phật đã đạt được giác ngộ.

Bảo tháp trung tâm hay mái vòm của ngôi tháp cao khoảng 57 mét được cho là đã được xây dựng gần 1.500 năm trước đây.

Văn Công Hưng (Theo ANI)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày