Rực rỡ hoa đăng tại chùa Tháp Kỳ Quang

GNO - Tối 18-4, tại chùa Tháp Kỳ Quang, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum đã diễn ra đêm hoa đăng cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ và khai mạc tuần tôn trí tôn tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông do BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum tổ chức.

Chủ trì buổi lễ, HT.Thích Thanh Hùng, Ủy viên HĐTS, Phó ban Hoằng pháp đã nói về ý nghĩa của lễ cầu siêu - là dịp để các Phật tử gần xa nói riêng và đồng bào các dân tộc nói chung thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", bày tỏ lòng biết ơn của những người đang sống đối với những người đã hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc đang yên nghỉ trên địa bàn tỉnh.

Buổi lễ với sự tham gia của hơn 2.000 đồng bào dân tộc cùng Tăng Ni và Phật tử đã tham gia cầu nguyện cho những người đã khuất, cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

Tại đêm hội, đại diện chư tôn thiền đức lãnh đạo Giáo hội đã dâng hương, thắp nến trước tôn tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông. Hơn 2.000 ngọn nến được các Phật tử thắp lên cầu nguyện cho anh linh của các anh hùng liệt sỹ cũng như những đồng bào tử nạn trong các cuộc kháng chiến của dân tộc ta siêu thoát.

Giác Ngộ Online giới thiệu chùm ảnh này:

kontum01.JPG

Tôn dung Đức Phật tôn trí tại lễ đài cầu nguyện

kontum03.JPG

HT.Thích Thanh Hùng chủ trì buổi lễ hướng dẫn lễ Phật

kontum04.JPG

kontum06.JPG

Chư tôn đức thành kính lễ Phật, lễ Tổ trước lễ đài

kontum02.JPG

Hàng ngàn Phật tử thành tâm tham dự

kontum07.JPG

HT.Thích Thanh Hùng nói về ý nghĩa buổi lễ

kontum08.JPG

Truyền đăng

kontum09.JPG

kontum11.JPG

Ánh sáng rực rỡ với lời cầu nguyện được khởi lên thành kính

kontum12.JPG

kontum13.JPG

kontum14.JPG

Lễ đài rực rỡ, từ bi gửi tới hương linh liệt sĩ, đồng bào...

kontum17.JPG

kontum18.JPG

Thành tâm khấn nguyện

kontum20.JPG

kontum23.JPG

Toàn cảnh pháp hội hoa đăng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày