Sắc xuân đã về trên đường phố Nha Trang

Còn hơn một tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán Tân Mão 2011, nhưng không khí đón năm mới đã tràn ngập khắp phố phường Nha Trang.

Trên vỉa hè đường Tô Hiến Thành, Lê Thánh Tôn, Nguyễn Thiện Thuật, Nguyễn Thị Minh Khai… xuất hiện ngày càng nhiều những điểm bán các loại hoa, cây cảnh, quất, mai…

Buổi tối, những tuyến đường Trần Phú, Lê Thánh Tôn, Thái Nguyên…rực rỡ với những dàn đèn đủ màu sắc được trang trí công phu và đẹp mắt.

Không khí rạo rực đã tràn ngập khắp phố phường như báo hiệu hơi ấm của một mùa xuân ấm áp đang đến.

Sắc xuân đã về trên đường phố Nha Trang ảnh 1
Sắc xuân đã về trên đường phố Nha Trang ảnh 2
Sắc xuân đã về trên đường phố Nha Trang ảnh 3
Sắc xuân đã về trên đường phố Nha Trang ảnh 4

Nhiều loại hoa khoe sắc khắp phố phường

Sắc xuân đã về trên đường phố Nha Trang ảnh 5

Quất, mai cũng xuất hiện ngày một nhiều trên hè phố

Sắc xuân đã về trên đường phố Nha Trang ảnh 6

Anh Vinh, một người bán mai trên đường Yersin cho biết: “Do ảnh hưởng của mưa lũ nên mai năm nay không được đẹp như mọi năm”

Sắc xuân đã về trên đường phố Nha Trang ảnh 7

Những nụ tầm xuân rực rỡ như tô điểm thêm cho sắc xuân trên phố phường

Sắc xuân đã về trên đường phố Nha Trang ảnh 8

 Cây cảnh cũng tràn ra phố

Sắc xuân đã về trên đường phố Nha Trang ảnh 9

Các công nhân tất bật “trang điểm” cho phố phường
Sắc xuân đã về trên đường phố Nha Trang ảnh 10

Sắc xuân đã về trên đường phố Nha Trang ảnh 11

Rực rỡ những sản phẩm trang trí Tết Nguyên đán

Sắc xuân đã về trên đường phố Nha Trang ảnh 12
Sắc xuân đã về trên đường phố Nha Trang ảnh 13
Sắc xuân đã về trên đường phố Nha Trang ảnh 14

Sắc xuân đã về trên đường phố Nha Trang ảnh 15

Đường phố lộng lẫy, trang hoàng

Sắc xuân đã về trên đường phố Nha Trang ảnh 16

Một chú mèo chào đón năm Tân Mão

Sắc xuân đã về trên đường phố Nha Trang ảnh 17

 Năm mới đang đến rất gần

 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Thanh Từ bên di ảnh Hòa thượng ân sư Thích Thiện Hoa trong ngày lễ húy kỵ

Gương hạnh Thầy tôi

GNO - ... Hôm nay, nhân ngày húy kỵ của Thầy chúng tôi là cố Hòa thượng thượng Thiện hạ Hoa, chúng ta làm lễ long trọng cúng dường Hòa thượng. Điều này thể hiện lòng hiếu kính, tri ân công đức ngài đã dạy dỗ chúng ta tu hành.
"Từ lâu vốn biết Phật. Đã được Bát-niết-bàn. Mọi sợ hãi không còn. Dứt ân ái thế gian" - Ảnh: Phùng Anh Quốc

Dòng tộc và trói buộc

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Ðộc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày