Tác phẩm của Đại sư Không Hải có bản dịch tiếng Anh

Tác phẩm của Đại sư Không Hải có bản dịch tiếng Anh
Tác phẩm của Đại sư Không Hải có bản dịch tiếng Anh

GNO - Đại sư Không Hải, nhà sư kiêm học giả Phật giáo thế kỷ thứ 9 đã để lại một dấu ấn không thể xóa nhòa về lịch sử và văn hóa Nhật Bản.

Ngày nay, với công trình của Thomas Eijō Dreitlein và Shingen Takagi, độc giả trên toàn thế giới sẽ được tiếp cận một số tác phẩm quan trọng nhất của Đại sư trong bộ sưu tập từ các bản dịch tiếng Anh.

Với chú thích chuyên nghiệp, 428 trang của công trình sẽ bao gồm một số tác phẩm nổi tiếng nhất của Đại sư Không Hải như: Sokushin jōbutsu gi, Sho-ji-jissō gi, Unji, Konshōō-kyō himitsu Kada, Kanén no sho và nhiều tác phẩm khác.

Mỗi tác phẩm được phân chia thành các phần một cách cẩn thận, được trình bày bằng cả ngôn ngữ gốc và tiếng Anh - cung cấp giá trị to lớn cho các học giả và sinh viên nghiên cứu một cách nghiêm túc về Phật giáo Nhật Bản.

Việc bổ sung các chú thích mở rộng cung cấp cho người đọc nhiều thông tin cơ sở, bối cảnh lịch sử và triết học quan trọng cũng như diễn giải nhiều giáo lý khó khăn hơn.

Các chú thích đầy đủ của 2 tác giả đã cung cấp chìa khóa để mở khóa giáo lý của Đại sư Không Hải cho người đọc trung bình, mang tác phẩm đến với nhiều đối tượng độc giả hơn.

Đối với độc giả, một trong những viên ngọc quý thực sự của tác phẩm là bảng chú giải đầy đủ 65 trang nằm giữa các phụ lục.

Tác phẩm hiện có trên Amazon.com và từ nhà xuất bản, Keio University Press.

Văn Công Hưng
(Theo The Buddhist Channel)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày