Tâm tình của Phật tử trong đêm diễu hành xe hoa

GNO - Đêm diễu hành xe hoa rước lễ Đản sanh Đức Phật thiêng liêng, chúng tôi bắt gặp họ hòa mình với nhiều niềm vui khánh đản.

Anh Trần Văn Thắng (Pháp danh Tuệ Tấn, chùa Vạn Thọ, Q.1): “ Niềm vui được phụng sự ngày Phật đản”:

IMG_0876.JPG

Anh Trần Văn Thắng

IMG_0964.JPG

Cụ Thánh Tâm Kim

IMG_1014.JPG

Em Châu Sinh

Anh tâm sự, mọi năm thường đi theo cổ vũ nhưng năm nay được trực tiếp lái xe hoa của BĐD PG Q.1 thì cảm thấy rất vui, hơn mấy ngày qua anh cùng các thành viên trong BĐD đã tích cực cho việc thiết trí để kịp hôm nay diễu hành cùng các quận huyện khác, dù rất vất vả nhưng được phụng sự cho đạo là một niềm vui.

Hy vọng càng ngày Phật giáo càng phát triển để đem lại lợi lạc và an vui cho nhân loại.

Cụ Nguyễn Thị Mỹ Dung (Pháp danh Thánh Tâm Kim, 67 tuổi, Phật tử chùa Quảng Hương, Q.1): “Mỏi mòn đợi đón Phật nhưng vẫn vui”:

Cụ cho biết rằng ra ngã 6 Phù Đổng đợi từ rất sớm,  nhớ lại năm ngoái thầy trò kéo nhau ra trễ không gặp được, đây là năm thứ 2 được ra đón Phật nên rất vui. Hôm nay bỏ cả thời khóa sám hối vì một năm mới có một lần có lẽ Phật cũng hoan hỷ, ước mơ của cụ được đến lễ đài chính tham dự Đại lễ một lần cho biết.

Dù đợi gần 2 tiếng đồng hồ nhưng lúc nào trên khuôn mặt cụ cũng nở nụ cười nhân hậu.

Em Châu Sinh (Pháp danh Minh Thắng, Phật tử chùa Tuyền Lâm, Q.6): “Theo Phật đi mọi nẻo đường... mệt nhưng vui”:

Theo đoàn xe hoa đi qua các nẻo đường, tôi gặp em ngay tại Công viên Tượng đài Bồ-tát Thích Quảng Đức, mồ hôi nhễ nhại.

Em tâm sự, đã đi cổ vũ diễu hành xe hoa nhiều năm nhưng năm nay thì phấn khởi hơn nhiều vì số lượng xe nhiều hơn và cách trang trí cũng hoành tráng hơn.

Làm người đệ tử Phật vào những ngày này mới thấy hết được ý nghĩa và trách nhiệm của mình.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Điều quan trọng là luôn luôn chánh niệm về cơn giận và những cảm xúc tiêu cực khác khi chúng xuất hiện, cố gắng nhìn nhận chúng đúng bản chất, dẫn truyền và chuyển hóa năng lượng của chúng thành một sức mạnh hướng thiện

Giận dữ, xung đột và lòng từ bi

NSGN - Trước sự thương cảm và căm phẫn của nhiều người về các sự kiện bi thảm ở Palestine và các cuộc xung đột bạo lực đang diễn ra trên khắp thế giới, việc suy ngẫm về những cảm xúc mãnh liệt này và xem xét cách chúng ta có thể đối phó với nó có thể là rất hữu ích. Dưới đây là một vài suy nghĩ.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1336 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

50 năm phụng sự và hành trình tiếp sức ước mơ

GNO - Có những câu chuyện không ngôn từ hoa mỹ nhưng lại đủ sức chạm và ở lại rất lâu trong lòng người. Một buổi sáng ngày cuối năm tại trụ sở Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM) đã diễn ra như thế.

Thông tin hàng ngày