Thái Lan: Làng Mai tổ chức khóa tu trực tuyến vào đầu tháng 5-2021

Tăng thân Làng Mai
Tăng thân Làng Mai
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Từ ngày 1-5 đến ngày 5-5, Tăng thân Làng Mai (Thái Lan) sẽ tổ chức một khóa tu trực tuyến  với chủ đề  “Healing Ourselves - Healing the World”.

Theo thông báo phát đi từ Hội đồng Giáo thọ Làng Mai, khóa tu diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 đang từng bước được kiểm soát và xử lý ổn thỏa, nhằm giúp mỗi người tham gia khóa tu sẽ có cơ hội nhận thức rõ hơn giá trị của sự thực tập chánh niệm, biết cách trở về nuôi dưỡng, chăm sóc nguồn tâm.

Các hoạt động của khóa tu trực tuyến bao gồm ngồi thiền, thiền hành, thiền buông thư, pháp đàm... Ngoài ra, ban tổ chức còn kết nối với Hội đồng giáo thọ Làng Mai ở khắp nơi trên thế giới giúp các thiền sinh có cơ hội giao lưu, đón nhận nhiều bài pháp thoại, cũng như thuyết trình về sự thực tập Năm Giới và pháp môn Làm Mới.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, các thời khóa trong suốt khoá tu sẽ được sử dụng bằng tiếng Anh, song sẽ có sự hỗ trợ thông dịch sang tiếng Việt và nhiều ngôn ngữ quốc tế khác.

Cổng đăng ký trực tuyến sẽ được mở vào ngày 2-4, lúc 15 giờ (theo giờ Thái Lan, GMT +7). Hướng dẫn đăng ký và đường liên kết đăng ký sẽ được đăng tải trên website langmaithailan.org (tiếng Việt), www.thaiplumvillage.org (tiếng Thái).

Sau khi đăng ký thành công, mỗi thành viên sẽ nhận được các thông tin và chỉ dẫn cách thức chuẩn bị về công cụ, không gian kết nối phù hợp nhất để có thể thực sự tận hưởng năm ngày thực tập chánh niệm cùng khóa tu.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức trì tụng kinh Vu lan - Báo hiếu

Đồng Tháp: Lễ Vu lan - dâng pháp y tại Ni viện Tịnh Nghiêm

GNO - Sáng 23-8, Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nghiêm, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Tháp, trụ trì Ni viện Tịnh Nghiêm cùng Ni chúng và Phật tử trang nghiêm tổ chức Pháp hội Vu lan, dâng Ca-sa nhân mùa Báo hiếu Phật lịch 2569.
"Như trầm hương phải được nung nóng mới tỏa mùi thơm, người hành đạo cũng cần đi qua thử thách sóng gió hương đạo mới được tôi luyện và lan tỏa"

Hương đạo giữa gió đời

NSGN - Có những hương thơm thoáng qua rồi tắt lịm, như hoa sớm nở tối tàn, như trầm đượm rồi tan trong khói. Nhưng có một thứ hương không đến từ thế gian này, không phảng phất trong gió, mà toát ra từ một nội tâm an nhiên, từ đời sống tỉnh thức, từ bi và giới hạnh, đó chính là hương đạo.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1310 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Quê mẹ

GNO - Đường về quê mẹ mùa này nắng thênh thang. Từng hàng lúa non khoác tấm áo xanh mỡ màng lên đồng bãi. Giữa mênh mông, thấp thoáng những vành nón trắng nghiêng theo triền gió, in bóng xuống dòng phù sa xứ sở.

Thông tin hàng ngày