Thiếu nhi trồng cây xanh mừng Phật đản

Quý Thầy chùa Liên Hoa (Kiến Đức, Đắk Nông) hướng dẫn các em thiếu nhi ở địa phương trồng cây xanh mừng Phật đản
Quý Thầy chùa Liên Hoa (Kiến Đức, Đắk Nông) hướng dẫn các em thiếu nhi ở địa phương trồng cây xanh mừng Phật đản
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, mùng 8-4 Âm lịch, tại chùa Liên Hoa (Kiến Đức, Đắk Nông) đã tổ chúc chương trình trồng cây Kính mừng Phật đản Phật lịch 2566 (2022) dành cho các em thiếu nhi.

Dịp này, quý Thầy cũng đã hướng dẫn cho các em vẽ dán tranh, tô màu, cắm hoa và sau đó thưởng thức những món ăn nhẹ, trong ngày hoan hỷ đón mừng Khánh đản của Đức Thế Tôn.

Đại đức Thích Quảng Mẫn hướng dẫn các cháu thiếu nhi trồng cây xanh

Đại đức Thích Quảng Mẫn hướng dẫn các cháu thiếu nhi trồng cây xanh

Hơn 100 em thiếu nhi tham gia trồng cây thông trong vườn chùa, trên mỗi cây được gắn tên người trồng. Đại đức trụ trì Thích Quảng Mẫn cùng quý Thầy tham dự chia sẻ đôi lời nhắn nhủ các em siêng năng đến chùa để lễ Phật, chăm cây để cải thiện môi trường và phát nguyện là con ngoan trò giỏi.

Trồng cây cũng như trồng người, bảo vệ cây là bảo vệ môi trường sống.

Các em được hướng dẫn để tự làm vườn Lâm Tỳ Ni mừng Phật đản

Các em được hướng dẫn để tự làm vườn Lâm Tỳ Ni mừng Phật đản

Trong khi các em trồng cây, lẫn trong những rộn rã tiếng cười, còn vang lên lời thơ:

Hôm nay trời nắng đẹp

Chúng con trồng cây xanh

Nguyện học làm việc tốt

Mừng ngày Phật đản sinh.

Niềm vui trong sáng trong ngày Phật đản của các em nhỏ ở Đắk Nông

Niềm vui trong sáng trong ngày Phật đản của các em nhỏ ở Đắk Nông

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phùng Anh Quốc

[Ảnh] Quốc Tử Giám - Dấu xưa khoa cử

GNO - Giữa những ngày cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, câu chuyện về sự học, về khoa cử và truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam lại gợi nhiều suy nghĩ.
Ảnh: TTX

Câu chuyện ở “Nhà Của Thời Thanh Xuân”

GNO - Từ lâu, xã hội vẫn tồn tại một định kiến: sản phẩm do người khuyết tật làm ra thường được mua vì lòng thương, sự cảm thông. Nhưng tại quán “Nhà Của Thời Thanh Xuân” giữa những con dốc mờ sương của TP.Đà Lạt, trên đường Triệu Việt Vương, anh Võ Thành Luân đã làm nên điều ngược lại.

Thông tin hàng ngày