Thông điệp của Đức Dalai Lama nhân khánh tuế thứ 85

GNO - Ngày 6-7, cộng đồng Phật giáo Tây Tạng đã tổ chức khánh tuế lần thứ 85 của Đức Dalai Lama tại trú xứ của ngài ở Dharamsala (miền Bắc Ấn Độ).

2020-06-07-Dharamsala 2.jpg

Đức Dalai Lama trong một hội thảo trực tuyến với người trẻ Đông Nam Á hôm 6-7 - Ảnh: dalailama.com

Trong thư cảm ơn sau đó được chia sẻ trên trang dalailama.com, ngài đã gửi đi thông điệp về sự đoàn kết và yêu thương dành cho tất cả mọi người trên thế giới.

Thư viết: “Tôi trân trọng cảm ơn những lời chúc mừng của tất cả quý vị dành cho tôi nhân dịp sinh nhật 85 tuổi của mình và tri ân đến các vị đã tham gia việc tổ chức chúc mừng này từ nhiều nơi trên thế giới. Tôi xúc động trước tình yêu thương của quý vị.

Tôi khỏe mạnh và mong muốn có thể tiếp tục phụng sự cộng đồng.

Trong thế giới chúng ta đang chung sống hiện nay, các quốc gia không còn xa cách và tách biệt nhau như trước đây. Tất cả chúng ta ngày càng có sự liên hệ chặt chẽ với nhau; vì thế chúng ta cần ý thức sâu sắc hơn về một ‘cộng đồng nhất thể’. Lợi ích của người khác cũng là lợi ích của chính mỗi người.

Biến đổi khí hậu và dịch bệnh hoành hành hiện nay đang đe dọa và dạy cho tất cả mọi người một điều rằng, chúng ta phải chung tay, cùng nỗ lực để đạt được mục tiêu chung trong việc kiến tạo một thế giới yêu thương và hòa bình hơn”.

Qua đó, Đức Dalai Lama cũng gửi lời cầu nguyện và lời chúc tốt đẹp đến tất cả mọi người.

Tr.Hiếu
(theo dalailama.com)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày