Thừa Thiên Huế: Nhiều hoạt động trong Tuần lễ kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567

Quang cảnh buổi họp toàn Ban Trị sự Phật giáo tỉnh
Quang cảnh buổi họp toàn Ban Trị sự Phật giáo tỉnh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 22-3, tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT.Huế (P.Trường An, Huế) đã diễn ra cuộc họp toàn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản.

Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh chủ trì buổi họp.

Hòa thượng Thích Khế Chơn chủ trì buổi họp

Hòa thượng Thích Khế Chơn chủ trì buổi họp

Chư tôn đức đã trình danh sách nhân sự dự kiến tham gia Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 và các tiểu ban phụ trách, thông qua chương trình Tuần lễ Phật đản của Phật giáo tỉnh với nhiều nghi lễ, chương trình truyền thống như hàng năm từ ngày 8- đến 15-4-Quý Mão. Dự kiến từ ngày 3-4-Quý Mão sẽ bắt đầu triển khai công tác thiết trí nơi công cộng, đồng thời hạ thủy và sắp đặt 7 biểu tượng hoa sen trên sông Hương (trước Nghênh Lương đình).

Tuần lễ Phật đản tại Thừa Thiên Huế sẽ diễn ra các chương trình như: Khai kinh và tụng kinh Pháp hoa tại tổ đình Từ Đàm, khai mạc triển lãm văn hóa Phật giáo tại Trung tâm Liễu Quán, cử hành lễ thắp sáng 7 hoa sen trên sông Hương, văn nghệ, thuyết giảng, khai mạc ẩm thực chay, diễu hành xe hoa, văn nghệ cúng dường, lễ rước Phật, Đại lễ Phật đản chính thức…

Tại buổi họp, chư tôn đức cũng đã triển khai Thông tư 069/TT-HĐTS ngày 1-3-2023 của Hội đồng Trị sự về việc tổ chức Đại lễ Kỷ niệm 60 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963-2023).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày