Tiền Giang: Lễ đặt đá khởi công trùng tu chùa Đức Hòa (H.Chợ Gạo)

Thực hiện nghi thức khởi công trùng tu ngôi Tam bảo chùa Đức Hòa
Thực hiện nghi thức khởi công trùng tu ngôi Tam bảo chùa Đức Hòa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 14-5, Sư cô Thích Phúc Thuận, trụ trì chùa Đức Hòa và đạo tràng Phật tử tổ chức lễ đặt đá khởi công đại trùng tu công trình chùa Đức Hòa (ấp Hòa Lạc, xã Bình Ninh, H.Chợ Gạo).
Sư cô Thích Phúc Thuận và chư Ni đảnh lễ chư tôn đức

Sư cô Thích Phúc Thuận và chư Ni đảnh lễ chư tôn đức

Phát biểu khai mạc, Sư cô Thích Phúc Thuận cho biết chùa Đức Hoà đã trải qua gần 300 năm tại xứ sở này. Ngôi cổ tự Đức Hòa vừa là ngôi nhà chung của dân làng, vừa là nơi giữ gìn nét đẹp tinh thần văn hoá dân tộc.

Với tâm nguyện hoằng dương Chánh pháp, Sư cô Thích Phúc Thuận được sự cho phép của các cấp lãnh đạo chính quyền địa, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Ban Trị sự Phật giáo H.Chợ Gạo, Phân ban Ni giới tỉnh để chùa Đức Hòa được đại trùng tu. Công trình dự kiến xây dựng trên 10 tỷ đồng, bao gồm: Chánh điện, giảng đường, khu Ni xá, tường rào, tam quan và một số công trình phụ cận.

Đại diện Phật tử tại đạo tràng chùa Đức Hòa, Phật tử Linh Vũ cũng có lời phát nguyện hộ trì công trình xây dựng ngôi Tam Bảo.

Thượng tọa Thích Quảng Lộc đạo từ tại buổi lễ

Thượng tọa Thích Quảng Lộc đạo từ tại buổi lễ

Ban đạo từ tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh cho biết Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ X (2022-2027) hướng tới Tăng, Ni trẻ tài đức với nhiều năng lực; mong rằng Sư cô trụ trì luôn gương mẫu, tiêu biểu, nghiêm trì tịnh giới, xứng đáng là người Thích nữ trong chốn thiền môn, luôn cộng tác tốt và có trách nhiệm với Ban Trị sự GHPGVN H.Chợ Gạo; cầu nguyện chư Phật gia hộ cho công tác đại trùng tu ngôi Tam bảo của sư cô sớm được thành tựu viên mãn.

Đặt đá xây dựng ngôi Tam bảo chùa Đức Hòa

Đặt đá xây dựng ngôi Tam bảo chùa Đức Hòa

Buổi lễ thành tựu tốt đẹp sau nghi thức tâm linh, niêm hương, sái tịnh và cử hành nghi thức động thổ, đặt đá đại trùng tu chùa Đức Hòa.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.

Thông tin hàng ngày