Tịnh viện Pháp Hạnh (H.Củ Chi) tổ chức phiên chợ 0 đồng tặng quà đến người nghèo địa phương

Đại đức Thích Chí Giác Thông phát biểu khai mạc phiên chợ
Đại đức Thích Chí Giác Thông phát biểu khai mạc phiên chợ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân mùa Phật đản Phật lịch 2567, tịnh viện Pháp Hạnh (xã Tân Phú Trung, H.Củ Chi, TP.HCM) đã kết hợp UBMTTQVN xã tổ chức "phiên chợ 0 đồng" tặng quà đến người nghèo.
Các gian hàng tại "Phiên chợ 0 đồng" là các thực phẩm thiết yếu cho gia đình

Các gian hàng tại "Phiên chợ 0 đồng" là các thực phẩm thiết yếu cho gia đình

Theo đó, hơn 30 gian hàng gồm các nhu yếu phẩm được trao tặng đến hơn 370 gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Phát biểu khai mạc, Đại đức Thích Chí Giác Thông, Phó chánh Văn phòng Ban Từ thiện xã hội T.Ư, trụ trì tịnh viện Pháp Hạnh cho biết hàng năm nhân ngày Đức Phật đản sanh, tịnh viện Pháp Hạnh thường kết hợp với chính quyền địa phương trao tặng những món quà đến cho người có hoàn cảnh khó khăn, nhưng năm nay nhân kỷ niệm 60 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân, tịnh viện tổ chức phiên chợ 0 đồng nhằm chia sẻ đến những mảnh đời khó khăn tại địa phương. Đây là hoạt động thiết thực dâng lên cúng dường ngày Phật đản sanh.

Gian hàng thực phẩm thiết yếu

Gian hàng thực phẩm thiết yếu

Đại diện địa phương, bà Lương Thị Mỹ Linh, Chủ tịch UBMTTQVN xã Tân Phú Trung cảm ơn đến Đại đức trụ trì và các nhà hảo tâm. Nhân dịp này, đại diện chính quyền địa phương đã trao thư cảm ơn đến Đại đức trụ trì.

Những gia đình khó khăn chọn thực phẩm tại phiên chợ 0 đồng - Ảnh: P.H

Những gia đình khó khăn chọn thực phẩm tại phiên chợ 0 đồng - Ảnh: P.H

Được biết, tổng trị giá cho phiên chợ 0 đồng lần này hơn 100 triệu đồng, trích từ quỹ từ thiện của tịnh viện Pháp Hạnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Nhuận Thường/BGN

Dứt cương yên

GNO - Tâm thức con người luôn xao động không lúc nào dừng nghỉ, chưa xong việc này lại nghĩ đến việc khác, tựa dường khỉ vượn chuyền cành, vừa buông nhánh nọ lại vịn sang cành kia.
Những trái xoài mùa sau

Những trái xoài mùa sau

GNO - Cái hàng rào gỗ ngăn cách giữa nhà ông Tình và nhà ông Lam đã mục nát từ lâu. Nó vốn là một dãy cọc tre xiêu vẹo, sau được thay bằng những tấm ván gỗ tạp, nâu xỉn vì nắng mưa.

Thông tin hàng ngày