TP.HCM: Lắng đọng chương trình nghệ thuật Kỷ niệm ngày 30-4 lịch sử

Đêm biểu diễn nhiều lắng đọng, dù mưa nhưng khán giả vẫn xem đến khi chương trình kết thúc
Đêm biểu diễn nhiều lắng đọng, dù mưa nhưng khán giả vẫn xem đến khi chương trình kết thúc
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối 29-4, chương trình nghệ thuật với chủ đề "Bài ca thống nhất, khát vọng vươn cao" được tổ chức tại phố đi bộ Nguyễn Huệ đem lại nhiều tiết mục đặc sắc cho người xem.

Đây là một trong những chương trình lớn hướng đến Kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2022) và 136 năm ngày Quốc tế Lao động (1-5-1886 - 1-5-2022).

Nhiều tiết mục đặc sắc chào mừng ngày lễ lớn của đất nước

Nhiều tiết mục đặc sắc chào mừng ngày lễ lớn của đất nước

Chương trình do Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM tổ chức với nhiều tiết mục được dàn dựng công phu như: “Non sông gấm vóc”, “Miền Nam ơi chúng tôi đã sẵn sàng”, “Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam”,...

Chương trình biểu diễn được dàn dựng công phu

Chương trình biểu diễn được dàn dựng công phu

Chương trình “Bài ca thống nhất, khát vọng tự do” gồm 3 phần: Vì miền Nam thân yêu, Miền Nam thành đồng và Thành phố niềm tin với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Quang Thọ, NSND Trọng Hữu, NSND Thoại Miêu, NSƯT Lam Tuyền, Nghệ sĩ Nhã Thy, Thanh Sử, Thành Tâm, Minh Sang,...

Mỗi phần của chương trình là một câu chuyện được xây dựng chặt chẽ, truyền tải thông điệp sâu sắc đến người xem.

NSND Quang Thọ và nhóm múa trình diễn “Ta tự hào đi lên, ôi Việt Nam”

NSND Quang Thọ và nhóm múa trình diễn “Ta tự hào đi lên, ôi Việt Nam”

Mặc dù gặp thời tiết bất lợi, chương trình vẫn diễn ra trong sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Tuy nhiên, do trời mưa nặng hạt, Ban Tổ chức quyết định dừng chương trình để đảm bảo sức khỏe cho nghệ sĩ, vũ công và khán giả sau khi kết thúc phần 2.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.

Thông tin hàng ngày