TP.HCM: Ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Thạnh tặng quà đến các thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2024

Quang cảnh buổi lễ giao, nhận quân năm 2024 tại trụ sở UBND Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Quang cảnh buổi lễ giao, nhận quân năm 2024 tại trụ sở UBND Q.Bình Thạnh, TP.HCM
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 27-2, tại trụ sở UBND Q.Bình Thạnh, TP.HCM đã diễn ra Lễ giao, nhận quân năm 2024 và trao quà đến các thanh niên lên đường nhập ngũ.
Chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Thạnh tham dự buổi lễ
Chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Thạnh tham dự buổi lễ

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo chính quyền, Bộ Tư lệnh, Công an TP.HCM; lãnh đạo chính quyền và các cơ quan ban ngành, đoàn thể Q.Bình Thạnh; Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Thạnh cùng chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo quận.

Thượng tọa Thích Tâm Chơn trao quà đến các thanh niên lên đường nhập ngũ
Thượng tọa Thích Tâm Chơn trao quà đến các thanh niên lên đường nhập ngũ

Được biết, năm 2024, toàn Q.Bình Thạnh có 270 thanh niên nhập ngũ tại các đơn vị: Sư đoàn 367, Trung tâm huấn luyện Hải quân, Sư đoàn 377, Lữ đoàn 25 - Quân khu 7, Lữ đoàn 26 - Quân khu 7, Trung đoàn Gia Định - Bộ Tư lệnh TP và 44 thanh niên tại đơn vị dự phòng.

Tại buổi lễ, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Thạnh đã trao 270 phần quà khích lệ tinh thần đến các thanh niên lên đường nhập ngũ. Tổng trị giá các phần quà trao tặng hơn 80 triệu đồng.

Năm 2024, toàn Q.Bình Thạnh có 270 thanh niên nhập ngũ
Năm 2024, toàn Q.Bình Thạnh có 270 thanh niên nhập ngũ

Đây là hoạt động phối hợp giữa Ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Thạnh và Ban Chỉ huy Quân sự quận trong giai đoạn 2022-2025, nhằm góp phần giữ vững trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ Tổ quốc, mang lại hiệu quả tích cực trong nhân dân và tín đồ Phật tử.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đợi nắng

GNO - Buổi sáng, tại mảnh sân nhỏ, thấp thoáng một bóng dáng nhỏ xíu, gầy còm đi vào đi ra hồ như mẹ đang mong chờ một điều gì đó mà lòng bồn chồn khó tả. Rồi mẹ lại trở vào trong nhà khoác thêm chiếc áo, choàng thêm tấm khăn, chân đi ủng và bước ra vườn.
Anh Nguyễn Hồng Lợi bên vợ và con

“Kình ngư không chân” và câu chuyện truyền cảm hứng

GNO - Khuyết tật bẩm sinh, bị bỏ rơi ngay từ ngày mới sinh, được dì và dượng ẵm về nuôi nhưng Nguyễn Hồng Lợi chưa bao giờ oán trách cha mẹ, mà ngược lại, anh xem đó là nguồn động lực để bản thân cố gắng nhiều hơn.

Thông tin hàng ngày