TPHCM: Hàng ngàn người diễu hành Kính mừng Phật đản PL. 2555 tại quận Tân Bình

(GNO-TPHCM): Tối 10-5 (tức mồng 8-4 ÂL), hàng ngàn chư Tăng, Phật tử các chùa Hải Quang, Viên Giác, Hiển Quang, Trung Nghĩa, Phổ Huệ, Phước Quang đã tập trung về giao lộ khu vực chợ Phạm Văn Hai, Q.Tân Bình để tham gia đợt diễu hành xe hoa với quy mô hoành tráng, khiến cho mọi người nhận được lời cầu chúc an lành thịnh vượng và rước Phật về mọi nhà.  

Diễu hành xe hoa Phật đản với hình thức trang trọng tôn nghiêm là biểu tượng của sự thành tâm lễ kính chư Phật, chúc mừng ngày Đản sinh thiêng liêng của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật (Buddha’s Birthday) và cầu nguyện cho thế giới hòa bình, nhân dân được an cư lạc nghiệp.

Đợt diễu hành được định sẵn với lộ trình xuất phát từ chùa Hải Quang đến Lê Văn Sĩ, Đặng Văn Ngữ, kênh Nhiêu Lộc, sau đó về lại đường Phạm Văn Hai.

Cuộc diễu hành đường phố an bình với sự tham gia nhiệt thành của đội cảnh vệ, 6 đội lân, 3 đội rồng, ngoài ra còn có những xe hoa, kiệu rồng, điện Phật, cờ xí, biểu ngữ, đội cồng chiêng v.v. Các Phật tử trong trang phục Phật giáo các dân tộc Ấn - Trung - Việt Nam đã hân hoan diễu hành xe hoa, hưởng ứng ngày lễ trọng đại Vesak Liên Hiệp Quốc PL 2555.


Mọi người vui mừng, nhìn thấy biểu tượng trang phục chín con rồng múa lượn trên đường phố như tái hiện cảnh 9 rồng phun nước. Và sự thật, mầu nhiệm thay lúc ấy trời đã đổ vài giọt mưa lất phất chào mừng Đức Phật giáng trần, để hòa cùng không khí tưng bừng tôn nghiêm của mùa Đại lễ Phật đản toàn thế giới.

Dưới đây là những hình ảnh Giác Ngộ Online ghi nhận được từ cuộc diễu hành hơn 2 tiếng đồng hồ với sắc thái tôn vinh ngày Đại lễ:

 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Xuân về nơi Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu

Mang mùa xuân vào bóng tối cuộc đời

GNO - Giữa không gian tưởng chừng chỉ có bóng tối, ánh sáng vẫn hiện diện, không phải từ đôi mắt mà từ nghị lực, từ niềm tin và từ những trái tim chưa bao giờ chịu khuất phục số phận, như những mầm xanh âm thầm vươn lên giữa bóng tối.

Thông tin hàng ngày