TP.HCM: Lễ Phật đản tại các tự viện trên địa bàn Q.Phú Nhuận

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hòa chung không khí kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567, các tự viện còn lại trên địa bàn Q.Phú Nhuận đã trang nghiêm dâng hương trầm, tán hoa cúng dường, tụng sám Khánh đản, Tắm Phật... với sự tham dự của đông đảo tín đồ Phật tử và người dân địa phương.

Sáng 15-4-Quý Mão, tại lễ đài chính trong khuôn viên tổ đình Quán Thế Âm, chư tôn đức đã cử hành nghi thức Tắm Phật và tưởng niệm 60 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân.

Tại buổi lễ, chư tôn đức cùng đại chúng một lòng thành kính hướng về lễ đài Phật đản, niêm hương bạch Phật, tụng sám Khánh đản, đồng cầu nguyện Phật pháp trường tồn, đất nước hưng thịnh, nhân dân an lạc.

Tổ đình Phổ Quang cũng đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 với hơn 1.000 Phật tử tham dự trong tinh thần đại hoan hỷ kính mừng kỷ niệm ngày đản sanh của Đức Phật.

Mở đầu buổi lễ, Hoà thượng Thích Thanh Hùng, Uỷ viên Thường trực Hội đồng Chứng minh đã có bài pháp thoại ngắn về ý nghĩa ngày lễ Phật đản và hướng dẫn nghi thức Tắm Phật thiêng liêng cho các Phật tử. Tiếp đến, đại chúng đã lắng lòng thành kính niêm hương bạch Phật, tán hoa cúng dường lên kim thân Đức Phật sơ sanh và tuần tự thực hiện nghi thức Mộc dục.

Tại các trú xứ chùa Phước Lâm, chùa Long Phước, chùa Thiên An, Thanh Minh thiền viện, chư tôn đức trụ trì đã hướng dẫn tín đồ Phật tử tuần tự đảnh lễ, hữu nhiễu kim tướng sơ sanh, thắp lên những ngọn nến hoa sen với tâm thành kính dâng lên cúng dường bậc Thầy của trời người.

Chùa Long Phước

Thanh Minh thiền viện

Chư tôn đức Ni và Phật tử tổ đình Kim Sơn, chùa Long Thành, chùa Phổ Thành cũng đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567.

Chùa Phổ Thành

Tổ đình Kim Sơn

Trong không khí trang nghiêm, chư tôn đức Ni cùng Phật tử tham dự đồng hướng về kim tướng Đức Phật sơ sanh, đồng niệm danh hiệu Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni hoà trong tiếng chuông trống Bát-nhã trầm hùng để cung đón Thái tử Tất-đạt-đa đản sanh thị hiện nơi cõi Ta-bà.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn - Tranh Phật giáo Trung Quốc

Tám ngọn gió đời

GNO - Chúng tôi có biết một số giai thoại thú vị về Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn. Trong cuộc sống hàng ngày, con người luôn đối diện với "Bát phong”, tức tám ngọn gió đời. Có cách nào để có thể đứng vững trước tám ngọn gió ấy không?
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đợi nắng

GNO - Buổi sáng, tại mảnh sân nhỏ, thấp thoáng một bóng dáng nhỏ xíu, gầy còm đi vào đi ra hồ như mẹ đang mong chờ một điều gì đó mà lòng bồn chồn khó tả. Rồi mẹ lại trở vào trong nhà khoác thêm chiếc áo, choàng thêm tấm khăn, chân đi ủng và bước ra vườn.
Anh Nguyễn Hồng Lợi bên vợ và con

“Kình ngư không chân” và câu chuyện truyền cảm hứng

GNO - Khuyết tật bẩm sinh, bị bỏ rơi ngay từ ngày mới sinh, được dì và dượng ẵm về nuôi nhưng Nguyễn Hồng Lợi chưa bao giờ oán trách cha mẹ, mà ngược lại, anh xem đó là nguồn động lực để bản thân cố gắng nhiều hơn.

Thông tin hàng ngày