TP.Nha Trang: Xin trả lại vẻ mỹ quan của Công viên Yến Phi

Công viên Yến Phi - thành  phố Nha Trang được xây  dựng từ những năm cuối  của thập kỷ 60 thế kỷ trước, nằm ở một vị trí rất yên tĩnh và thoáng đãng, phía trước UBND tỉnh Khánh Hòa, bên bờ biển xanh cát trắng quanh năm gió lộng, thật thơ mộng và trang nghiêm. Tượng đài của nhân vật lịch sử Yến Phi nhìn về hướng Đông có vầng thái dương mọc lên mỗi sáng, tuy đơn sơ nhỏ gọn nhưng vẫn nổi bật lên giữa cây xanh cỏ lục xung quanh nhờ một màu trắng muốt thanh bạch, như một đóa bạch liên tỏa hương thơm ngát…

Công viên Yến Phi - thành  phố Nha Trang được xây  dựng từ những năm cuối  của thập kỷ 60 thế kỷ trước, nằm ở một vị trí rất yên tĩnh và thoáng đãng, phía trước UBND tỉnh Khánh Hòa, bên bờ biển xanh cát trắng quanh năm gió lộng, thật thơ mộng và trang nghiêm. Tượng đài của nhân vật lịch sử Yến Phi nhìn về hướng Đông có vầng thái dương mọc lên mỗi sáng, tuy đơn sơ nhỏ gọn nhưng vẫn nổi bật lên giữa cây xanh cỏ lục xung quanh nhờ một màu trắng muốt thanh bạch, như một đóa bạch liên tỏa hương thơm ngát…

yenphi.gif

Phía trước mặt tiền của công viên một tấm biểnmàu xanh đậm với 2 chữ trắng WC

Chính ở địa điểm này, vào lúc 14 giờ 30 ngày 26-1-1965 (nhằm ngày 24 tháng Chạp năm Giáp Thìn), trước Tòa Hành chính tỉnh Khánh Hòa (nay là UBND tỉnh Khánh Hòa) chư Tăng Ni, Phật tử đang ngồi tuyệt thực đấu tranh đòi bình đẳng tôn giáo, người nữ Phật tử Đào Thị Yến Phi đã tự thiêu vì hòa bình, vì đạo pháp. Theo nhiều nguồn sử liệu Phật giáo nước nhà còn ghi chép: Yến Phi pháp danh Nguyên Thường, tự Diệu Mai, sinh năm 1948, tại Hà Đông theo mẹ vào Nha Trang sinh sống. Năm 13 tuổi, chị vào sinh hoạt Gia đình Phật tử (GĐPT) ở chùa Linh Thứu (nằm trên đường Ngô Gia Tự ngày nay), thấm nhuần giáo lý nhà Phật từ thuở nhỏ, chị  học tập rất siêng chăm, là người con hiếu thảo với mẹ, lại thường giúp đỡ bạn bè… Sau, chị về sinh hoạt tại GĐPT chùa Chánh Quang (nằm trên đường Hùng Vương ngày nay), đảm nhiệm chức vụ nữ Huynh trưởng. Trước khi hóa thành ngọn đuốc sống đầy Bi-Trí-Dũng của Phật pháp, chị có để lại 3 bức thư tuyệt mệnh: một bức gởi cho chư Tăng Ni Phật giáo đồ, một bức gởi cho Thủ tướng Trần Văn Hương và một bức gởi cho mẹ. Tuy chỉ là một Phật tử thuần thành, nhưng tấm gương hy sinh quả cảm của chị đã đưa tên tuổi của chị vào hàng ngũ những “Thánh tử vì đạo” của Phật giáo Việt Nam: Thích Tiêu Diêu, Thích Nguyên Hương, Thích Quảng Hương, Thích Thiện Mỹ, Thích nữ Diệu Quang, Thích Thiện Huệ, Thích Như Hải, Nhất Chi Mai, Quách Thị Trang… Chính vì lẽ đó, sau khi đất nước thống nhất, Công viên Yến Phi vẫn được gìn giữ nguyên vẹn, sau nhiều năm được chính quyền địa phương quan tâm đầu tư tu bổ, nâng cấp trở thành một công viên cây xanh xinh đẹp hơn.

Hiện tại, chúng tôi nhận thấy phía bên trái tượng đài Yến Phi, cũng nằm trong khuôn viên, xuất hiện lù lù một… nhà vệ sinh công cộng (NVSCC) là một trong những NVSCC rất hiện đại vừa được Phòng Quản lý đô thị TP.Nha Trang nghiệm thu, và đưa vào sử dụng dọc theo công viên bờ biển trên đường Trần Phú. Việc lắp đặt, bố trí NVSCC cho du khách và người “lỡ đường gặp sự cố” ở một thành phố du lịch là việc rất cần thiết, vô cùng chí lý, ai thấy cũng hoan nghênh. Nhưng bố trí NVSCC ở đâu cho hợp lý, không chướng mắt và cũng không bị khuất mắt là điều cần bàn tính kỹ.

Lắp đặt và bố trí NVSCC tại một công viên không hề có tượng đài thì không có vấn đề gì vướng mắc. Trái lại, Công viên Yến Phi có tượng đài của một nhân vật lịch sử, được xem như là một nơi thờ tự trang nghiêm từ xưa nay (mỗi dịp lễ lớn của đạo Phật, Tỉnh Giáo hội và Tăng Ni, Phật tử đều đến dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm vị Thánh nữ “Vị Pháp thiêu thân” này!), thiết nghĩ nên tìm vị trí kín đáo hơn một chút, tế nhị hơn một chút, để không thấy “dị hợm” và vẫn giữ được nét đẹp, cảnh quan chung của công viên.

Chướng mắt hơn là phía trước mặt tiền của công viên còn dựng một tấm biển “đưa đường chỉ lối” màu xanh đậm với 2 chữ trắng WC to đùng!.

Đề nghị các cơ quan chức năng xem lại việc tế nhị mang nặng tính “văn minh - văn hóa” này và hãy điều chỉnh cách nào đó, hợp cảnh hợp tình... trả lại vẻ mỹ quan và nét trang nghiêm cho Công viên Yến Phi.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh nói gì về Báo Giác Ngộ trong nửa thế kỷ qua?

[Podcast] Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh nói gì về Báo Giác Ngộ trong nửa thế kỷ qua?

GNO - "Báo Giác Ngộ ngoài việc truyền thông những sinh hoạt của GHPGVN, cũng như Phật giáo quốc tế, chuyển tải giáo lý đến quần chúng, thì việc cải tiến trong tổ chức của tờ báo cũng ngày càng phát triển tốt đẹp, đặc biệt là phần chuyển đổi số.", Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh, Phó Pháp chủ GHPGVN nhận định.
Thượng tọa Thích Tâm Hải và phái đoàn Báo Giác Ngộ đảnh lễ trước bảo tháp Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Nguyệt trong khuôn viên tổ đình Thiên Thai (xã Long Điền) - Ảnh: Tâm Quý/BGN

Báo Giác Ngộ tưởng niệm chư vị lãnh đạo tiền bối đã viên tịch nhân kỷ niệm 50 năm ngày ra số đầu tiên

GNO - Sáng nay, 13-12-2025, hướng đến Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026), Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ cùng đại diện các phòng, ban thuộc báo đến thắp hương tưởng niệm chư vị tiền bối lãnh đạo Báo Giác Ngộ đã viên tịch.
[Podcast] MC Trúc Giang: Được đồng hành cùng Báo Giác Ngộ là một phước duyên

[Podcast] MC Trúc Giang: Được đồng hành cùng Báo Giác Ngộ là một phước duyên

GNO - Chia sẻ cùng chương trình Podcast hướng đến Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026), MC Trúc Giang cho biết bản thân rất vui và vinh dự khi được đồng hành dẫn chương trình, đọc lời bình cho các tin, bài của báo hơn 6 năm qua. Với Trúc Giang, đây là một phước duyên mà cô rất trân trọng.

Thông tin hàng ngày