Trang nghiêm rước Phật tại thị xã Hương Thủy

GNO - Chiều 24-5 (10-4-Mậu Tuất), chư Tăng Ni Thường trực BTS GHPGVN thị xã Hương Thủy đã có mặt tại chùa Thanh Chánh (xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế) cử hành lễ rước kiệu hoa cung nghinh Đức Phật đản sinh từ lễ đài chùa Thanh Chánh đến cầu ngói Thanh Toàn.

01_jpg.jpg
Chư tôn đức BTS, Ban Nghi lễ bạch Phật trước khi rước Phật


Đúng 18g, chư tôn đức BTS GHPGVN thị xã Hương Thủy, Ban Nghi lễ Phật giáo thị xã thực hiện các nghi thức niêm hương, cung thỉnh kim thân tôn tượng Đức Phật đản sinh trước lễ đài chùa Thanh Chánh. Đoàn rước kiệu hoa cung thỉnh Đức Phật đản sinh bắt đầu từ từ khởi hành rời cổng tam quan chùa Thanh Chánh với đoàn rước 1.000 người đi bộ đến lễ đài chính được tôn trí tại khuôn viên cầu ngói Thanh Toàn.


Đoàn rước kiệu hoa cung thỉnh Đức Phật đản sinh đi đầu với lư trầm và hai bình hoa, đoàn dâng hoa, đại kỳ Tổ quốc và Phật giáo, sau đó là ban lễ nhạc, kiệu rước Phật. Tiếp đó là chư tôn thiền đức Tăng Ni, đoàn cờ GĐPT. Liền đó là các đơn vị GĐPT, các đơn vị niệm Phật đường và các đạo tràng đoàn chúng trong thị xã Hương Thủy.

Tiếp đến, TT.Thích Thế Đạt, Chứng minh BTS GHPGVN thị xã Hương Thủy cùng Ban Nghi lễ GHPGVN thị xã Hương Thủy cử hành lễ Mộc Dục (Tắm Phật) trang nghiêm tại lễ đài chính.

Chư tôn đức Tăng Ni và đại diện Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Phòng Nội vụ thị xã Hương Thủy, xã Thủy Thanh cùng Phật tử tham gia và thả hoa đăng cầu nguyện quốc thái dân an, nhân dân an lạc.

Một số hình ảnh lễ rước:

02_jpg.jpg

1_jpg.jpg

03_jpg.jpg

3_jpg.jpg

5_jpg.jpg

4_jpg.jpg

04_jpg.jpg
Đoàn rước Phật trang nghiêm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.
Đại đức Thích Minh Đăng, trụ trì chùa Hoa Nghiêm cùng đại diện chính quyền xã thăm hỏi tặng quà tri ân đến các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã

Chùa Hoa Nghiêm (Đắk Lắk) thăm, tặng quà người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), chiều 22-7, chùa Hoa Nghiêm (xã Quảng Phú) phối hợp cùng đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN xã Quảng Phú đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã.

Thông tin hàng ngày