Trang trí hàng rào bằng đầu tượng Đức Phật gây phẫn nộ

Cổng và hàng rào gây sự phẫn nộ vì không tôn trọng Phật giáo
Cổng và hàng rào gây sự phẫn nộ vì không tôn trọng Phật giáo
GNO - Một người Mỹ và vợ người Thái Lan của ông hôm qua thứ Ba (26-9) đã đồng ý gỡ bỏ 36 tượng đầu Đức Phật từ hàng rào tại nhà ở Chiang Mai của họ sau những ồn ào trên Facebook.

Với những giọt nước mắt, Nualchan Sonchanthuek, 34 tuổi, nói rằng cô và ông chồng người Mỹ Paul Blum, 68 tuổi, không mong đợi những hình tượng sẽ tạo ra một cơn thịnh nộ và họ chỉ muốn sống một cách lặng lẽ ở quận Hang Dong của Chiang Mai.

3455e4b20c16b77b4d9d621cde4a5f32.jpeg

Cô Nualchan chỉ các vị trí đã được tháo gỡ

Nualchan nói rằng cô và chồng nghĩ rằng việc sử dụng tượng Phật là một sự trang trí nghệ thuật và không nghĩ rằng điều đó sẽ bị xem là không tôn trọng Phật giáo.

Tuy nhiên, cô và chồng đã đồng ý gỡ bỏ tất cả các tượng đầu và nhân công đã bắt đầu làm công việc này vào thứ Ba, với dự kiến công việc sẽ hoàn thành trong vòng 2 ngày.

Trước đó, hình ảnh hàng rào với hình tượng của Đức Phật đã được đăng trên Facebook bởi một cư dân Chiang Mai người đã lên tiếng lo ngại rằng việc đó là không tôn trọng Phật giáo.

c593ac4c669d7e1f1b65e413d9959f21.jpeg

"trang trí nghệ thuật" hàng rào bằng đầu tượng Đức Phật - một biểu hiện của sự không tôn trọng Phật giáo ở Thái Lan

Bài viết nhận được rất nhiều lời chỉ trích dành cho cặp vợ chồng và thúc giục các quan chức quận đến thăm ngôi nhà. Các quan chức đã yêu cầu hai vợ chồng gỡ bỏ các hình tượng Đức Phật trong vòng 2 tuần.

Nualchan nói rằng chồng cô lúc đầu đã từ chối gỡ bỏ những bức tượng nhưng cô giải thích với ông rằng vấn đề này rất nhạy cảm với Phật giáo.

Cô nói rằng chồng bà thích nghệ thuật và đã mua nhiều tượng Phật từ các nhà điêu khắc, sưu tầm rất nhiều tượng Phật và rằng ông không có chỗ để bày trí, vì vậy ông đã đặt các bức tượng lên tường và dọc theo con đường đến nhà.

f2acd99765f3e8bf863e342efff5f72c.jpeg

Bộ sưu tập của chồng cô Nualchan

"Đầu tiên chúng tôi nghĩ rằng phải đặt những bức tượng như thế này, nhưng chúng tôi phải tôn trọng tiếng nói của đa số và chúng tôi sẽ gỡ xuống", cô nói.

"Chúng tôi muốn nói lời xin lỗi đến mọi người. Chúng tôi mới chuyển đến đây và chúng tôi đã không tham khảo ý kiến bất cứ ai trước khi làm điều này".

Trung sĩ Pairin Kawai, lãnh đạo làng Ban Phae Kwang nói rằng vấn đề này rất nhạy cảm vì nó liên quan đến tôn giáo. Ông nói thêm rằng khi ông đến gặp người vợ và yêu cầu gỡ bỏ những bức tượng đầu, cô đã nói "cảm ơn" và tuân theo lệnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn - Tranh Phật giáo Trung Quốc

Tám ngọn gió đời

GNO - Chúng tôi có biết một số giai thoại thú vị về Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn. Trong cuộc sống hàng ngày, con người luôn đối diện với "Bát phong”, tức tám ngọn gió đời. Có cách nào để có thể đứng vững trước tám ngọn gió ấy không?
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đợi nắng

GNO - Buổi sáng, tại mảnh sân nhỏ, thấp thoáng một bóng dáng nhỏ xíu, gầy còm đi vào đi ra hồ như mẹ đang mong chờ một điều gì đó mà lòng bồn chồn khó tả. Rồi mẹ lại trở vào trong nhà khoác thêm chiếc áo, choàng thêm tấm khăn, chân đi ủng và bước ra vườn.
Anh Nguyễn Hồng Lợi bên vợ và con

“Kình ngư không chân” và câu chuyện truyền cảm hứng

GNO - Khuyết tật bẩm sinh, bị bỏ rơi ngay từ ngày mới sinh, được dì và dượng ẵm về nuôi nhưng Nguyễn Hồng Lợi chưa bao giờ oán trách cha mẹ, mà ngược lại, anh xem đó là nguồn động lực để bản thân cố gắng nhiều hơn.

Thông tin hàng ngày