Tranh PG làm quà trong Hội nghị thượng đỉnh ASEAN

GNO - Bản sao của một bức tranh tường Phật giáo cổ xưa quan trọng được tái tạo tỉ mỉ thông qua công nghệ nghệ thuật tiên tiến Nhật Bản sẽ được dùng làm quà tặng cho các nhà lãnh đạo tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Myanmar, bắt đầu từ ngày 12-11.

Chính phủ Myanmar đã ủy quyền việc việc chế tác cho Đại học Nghệ thuật Tokyo.

vch.jpg

Các tác phẩm hoàn thành đã được bàn giao cho bà Sanda Khin, Phó Thủ tướng của Myanmar phụ trách văn hóa, vào ngày 5-11 (ảnh).

"Các nước phát triển làm chỗ dựa cho các quốc gia đang phát triển, đó là cách mà ngoại giao văn hóa nên làm", Masaaki Miyasako, một giáo sư về bảo quản và sửa chữa nghệ thuật tại trường Đại học Nghệ thuật Tokyo cho biết. "Chúng tôi rất vui mừng rằng công nghệ nghệ thuật của chúng tôi được đánh giá cao, và chúng tôi có thể giúp củng cố ngoại giao".

Các bản sao là từ một bức tranh tường thế kỷ 12 được tìm thấy trong một ngôi chùa ở thành phố trung tâm Bagan của Myanmar, nổi tiếng với những ngôi chùa Phật giáo rộng lớn. Bức tranh tường, được chỉ định là một trong những tài sản văn hóa của đất nước, được tạo thành từ một vài hình ảnh, bao gồm cả hình ảnh của những người đang nhảy múa.

Có 25 bản sao đã được tạo ra trong khoảng thời gian khoảng 2 tuần.

Vào cuối tháng 6, các viên chức trường đại học đã đến thăm thủ đô Naypyidaw của Myanmar nơi bảo tàng quốc gia được xây dựng. Trong chuyến thăm đó, trường đại học đã được yêu cầu sử dụng công nghệ tái tạo của mình để tạo ra một bức tranh tường như một phần của một cuộc triển lãm.

Cuối tháng 10, khi Miyasako và các viên chức một trường đại học khác đã đến thăm đất nước như một phần của chuyến nghiên cứu thực địa, chính phủ Myanmar đã đặt làm bản sao của bức tranh tường thế kỷ 12 như món quà kỷ niệm trong hội nghị thượng đỉnh ASEAN, nơi Thủ tướng Shinzo Abe cũng đang tham dự.

Văn Công Hưng (Theo The Asahi Shimbun)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Giác Ngộ online thu hút, thân thiện với người đọc

Giác Ngộ online thu hút, thân thiện với người đọc

GNO - Thời gian thoi đưa, thấm thoát cũng đã 15 năm tôi đến với Báo Giác Ngộ bằng tình yêu nghề, bằng tâm chân thành, để rồi càng yêu Báo Giác Ngộ hơn sau mỗi trang viết, mỗi chuyến đi xa, gặp gỡ những nhân vật sống yêu đạo, yêu đời.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1328 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Những dấu vết nghiệp và giấc mộng

GNO - Tất cả kinh nghiệm sinh tử được tạo thành bởi những dấu vết nghiệp. Tính khí, tư tưởng, xúc tình, hình ảnh tâm thức, tri giác, phản ứng bản năng, “lương tri”, và ngay cả cảm thức về bản thân chúng ta đều bị những công việc của nghiệp cai trị, điều khiển.

Thông tin hàng ngày