Trao 160 triệu đồng tiền phúng điếu để làm từ thiện

GNO - Xuất phát từ tấm lòng nhân ái, sau khi bà Phan Thị Diệp (PD.Diệu Hằng) bị trọng bệnh qua đời vào ngày 17-8, gia đình người con là Nguyễn Thành Châu (sinh năm 1967), ngụ ấp Long Thành, xã Phú Thành A, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp đã tự nguyện dành trọn số tiền phúng điếu trao tặng 160 triệu đồng cho Hội Khuyến học và Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Trẻ mồ côi, Bệnh nhân nghèo huyện Tam Nông để làm công tác từ thiện xã hội.

Anh Chau trao tien phunng dieu me cho dai dien Hoi Khuyen  hoc dia phuong.bmp
 

Được biết, bà Diệp, sinh năm 1948 có chồng là ông Nguyễn Thành Long (thường gọi là Chan Long) và 5 người con gái đang làm ăn sinh sống tại Campuchia; cùng người con trai là anh Châu đang ngụ xã Phú Thành A. Khi bà Diệp qua đời, gia đình anh Châu lo hậu sự và thờ cúng mẹ tại nhà. Nguồn thu nhập chính của gia đình từ việc canh tác 25 công ruộng lúa…

Anh Châu cho biết: “Trước lúc lâm chung, mẹ tôi có nhắn với ba rằng: số tiền phúng điếu là để đi cúng, làm từ thiện. Nay gia đình tôi đồng lòng lấy số tiền đó làm theo di nguyện của mẹ tôi, cầu nguyện công đức này cho mẹ tôi về được cõi an lành, còn góp phần cho công tác xã hội ở huyện nhà” 

Trần Trọng Trung

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn chụp hình lưu niệm tại chánh điện tạm của chùa Vạn Thành

Về nguồn - Chuyến đi khép lại đầy ý nghĩa của Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức (cũ)

GNO - Chuyến xe từ TP.Thủ Đức (cũ) vượt hơn 170 cây số về chùa Vạn Thành, ở vùng quê Lấp Vò - Đồng Tháp (cũ), quê hương của cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, vị giáo phẩm lãnh đạo cấp cao của Giáo hội, bậc Thầy hướng dẫn tâm linh của nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử, gắn bó với địa phương Thủ Đức gần thế kỷ.
Ảnh minh họa

Hồi đầu có thực sự thị ngạn?

NSGN - Trong kho tàng thành ngữ và tư tưởng phương Đông, câu nói “Hồi đầu thị ngạn” (回頭是岸) - “Quay đầu là bờ” - đã trở thành một lời nhắc nhở đầy nhân văn và triết lý.

Thông tin hàng ngày