Triển lãm nghệ thuật điêu khắc bơ Tây Tạng

GNO - Tu viện Taer, một tu viện Phật giáo nổi tiếng ở tỉnh Thanh Hải, tây bắc Trung Quốc, đã tổ chức một cuộc triển lãm nghệ thuật điêu khắc bơ vào ngày Chủ nhật (24-2) trong Lễ hội Đèn lồng.

anh 1.jpg

Một tác phẩm tại triển lãm

Lhundrup Kelsang, Phó giám đốc văn phòng ủy ban hành chính tu viện Taer, cho biết triển lãm các tác phẩm điêu khắc tượng Phật, truyền thuyết Phật giáo và lịch sử Tây Tạng bằng chất liệu bơ được tổ chức hàng năm nhằm bày tỏ sự tôn kính đối với Đức Phật và cầu mong may mắn.

Gonpo, một nhà điêu khắc có nhiều năm kinh nghiệm tại tu viện, cho biết hơn 40 nhà sư đã làm việc trong khoảng ba tháng ở nhiệt độ lạnh để hoàn thành tất cả các tác phẩm điêu khắc, với tổng trọng lượng nặng hơn 800 kg.

“Các tác phẩm điêu khắc bơ trâu yak đẹp sẽ mang lại may mắn cho gia đình chúng tôi trong năm mới”, ông Ma Zongchong, một cư dân của trấn Hán Đông, huyện Hoàng Trung, ​​thuộc thủ phủ tỉnh Tây Ninh, nói.

Hơn 100.000 Phật tử và du khách trong và ngoài nước đã tham dự triển lãm.

anh 2.jpg

anh 3.jpg

Tham quan triển lãm

Năm 2006, Hội đồng Nhà nước đã liệt nghệ thuật điêu khắc bơ như một di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tu viện Taer được xây dựng năm 1379 để tưởng nhớ ngài Tông Khách Ba (1357-1419), người sáng lập phái Gelug của Phật giáo Tây Tạng.

Nghệ thuật điêu khắc bơ, barbola và tranh tường là các loại hình nghệ thuật độc đáo của người Tây Tạng, là ba báu vật nghệ thuật của tu viện Taer.

Văn Công Hưng (Theo Tân Hoa)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Giáo hội trước thời duyên: Dĩ bất biến ứng vạn biến

GNO - Trong suốt chiều dài lịch sử, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã nhiều lần đứng trước những bước ngoặt lớn - từ việc thống nhất các hệ phái vào năm 1981, đến nay bước vào kỷ nguyên số, bước vào giai đoạn sắp xếp tổ chức và quản trị Tăng Ni, tự viện theo mô hình hai cấp.
Bảo Trân xúc động với lời chúc từ các em học sinh nhận học bổng trong ngày sinh nhật của mình

Mừng sinh nhật bằng chương trình thiện nguyện - Nét đẹp của tuổi trẻ 4.0

GNO - Khác với tiệc sinh nhật mừng tuổi mới như mọi năm, ở tuổi 17, Lê Đặng Bảo Trân, học sinh lớp 12A4 Trường THCS và THPT Đông Du (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) lại chọn tổ chức cho mình sinh nhật thật đặc biệt tại chùa, để cùng vui, trao quà và học bổng cho các em học sinh đang nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Thông tin hàng ngày