Tro cốt ông Guruji S.N.Goenka được rải ở Myanmar

Ông Guruji S.N.Goenka - người tiên phong phát triển thiền Vipassana
Ông Guruji S.N.Goenka - người tiên phong phát triển thiền Vipassana

GNO - Tro cốt của Guruji S.N.Goenka vừa qua đời đã đến Yangon vào ngày hôm nay, 7-10 lúc 14g00 bằng đường hàng không từ Ấn Độ.

Thông báo cho biết tro cốt của ông sẽ được rải tại ba địa điểm trên sông Irrawaddy ở Myanmar.

Trước hết, tro cốt sẽ được đưa đến Trung tâm Thiền Dhammajoti, Yangon trong một chiếc xe đặc biệt được trang trí hoa. Mọi người sẽ được phép chiêm bái trong đêm nay.

Sáng hôm sau, tro cốt sẽ được đưa đến Myit Kyi Nar (Thủ phủ của bang Kachin, phía Bắc Myanmar) bằng đường hàng không.

Nơi rải tro cốt đầu tiên sẽ là Myit Sone (điểm bắt đầu) của sông Irrawaddy. Hôm thứ Tư (9-10), tro cốt sẽ được đưa đến Mandalay, nơi sinh của Guruji và được rải xuống sông Irrawaddy tại Mandalay.

Vào buổi tối cùng ngày, phần tro cốt còn lại sẽ được đưa trở lại Yangon để tưởng niệm qua đêm tại Trung tâm Thiền Dhammajoti.

Nghi thức rải phần tro cốt cuối cùng sẽ diễn ra vào buổi sáng thứ Năm (10-10) tại cửa sông Yangon ở Yangon bằng thuyền Myannandar.

Mata Elaichidevi, phu nhân của S.N.Goenka, sẽ không thể để đi cùng đến Myanmar do vấn đề sức khỏe.

Người tiên phong của Thiền Vipassana ở Ấn Độ, ông Goenka, qua đời vào 30-9-2013 tại nhà riêng ở Mumbai do tuổi cao, hưởng thọ 90 tuổi. Ông sống cùng vợ Mata Elaichidevi và sáu người con trai.

Sinh ra và lớn lên ở Myanmar, Goenka bắt đầu dạy Thiền Vipassana vào năm 1969 và theo sau đó là một trung tâm thiền định ở Igatpuri, gần Nashik, vào năm 1976. Ông được tín nhiệm rộng rãi như người đã đưa Thiền Vipassana trở lại Ấn Độ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

GNO - Trong những câu chuyện dân gian và bức họa miêu tả những loài thú khoác áo nhà sư, nghệ thuật Nhật Bản không chỉ là một lời cảnh tỉnh mà còn nhắc nhở ta ánh sáng giác ngộ không dành riêng cho ai. Dù mang hình hài nào, mọi chúng sinh đều có thể hướng về điều thiện, tìm thấy khả tính sáng suốt bên trong chính mình.
Biết bao ân tình

Biết bao ân tình

GNO - Vào năm 1983, tôi được là “nhân vật chính” trong một bài báo đăng trên Giác Ngộ, khi Phật giáo TP.HCM tổ chức mùa An cư Kiết hạ tập trung đầu tiên tại chùa Vĩnh Nghiêm, sau cột mốc 1975.

Thông tin hàng ngày