-Thưa Thượng tọa, trên cương vị lãnh đạo Giáo hội Phật giáo tỉnh Daklak, xin Thượng tọa cho biết đôi nét khái quát về tình hình hoạt động của Phật giáo tỉnh Daklak?
- TT.Thích Châu Quang: Phật giáo đã có hơn 60 năm hiện hữu và đồng hành cùng đồng bào dân tộc tại Daklak. Năm 2004, toàn tỉnh Daklak được chia thành 2 tỉnh Daknông và Daklak. BTS THPG tỉnh Daklak được thành lập từ năm 1986, đến nay đã trải qua 5 nhiệm kỳ. Văn phòng BTS THPG được đặt tại chùa Khải Đoan, số 117 Phan Bội Châu, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Daklak. Hiện nay, tại tỉnh Daklak có khoảng 130 ngôi chùa, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường, hơn 100 Tăng Ni và khoảng 130 ngàn tín đồ Phật tử đã quy y Tam bảo. BTS THPG cũng đã bổ nhiệm thành lập 4 Ban Đại diện PG tại các huyện trong tỉnh, sắp tới sẽ tiến hành bổ nhiệm tiếp 3 BĐD PG của ba huyện khác. Về sinh hoạt tín ngưỡng, đa số đồng bào Phật tử là người Kinh, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm khoảng 17%. Về nhân sự phục vụ trong công tác Phật sự cũng còn rất hạn chế, tuy nhiên đội ngũ cư sĩ Phật tử tham gia vào các hoạt động Phật sự cũng khá tích cực. Nhìn chung, tình hình Phật giáo tỉnh Daklak khá ổn định. Đặc biệt luôn có sự hỗ trợ của các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương trong công cuộc phát triển Phật giáo tỉnh nhà. Nhất là các hoạt động hành chính, công nhận các cơ sở tín ngưỡng của Giáo hội.
-Dalak một tỉnh miền núi có nhiều dân tộc thiểu số đang sinh sống. Để thực hiện sứ mệnh xã hội hóa Phật giáo trong cộng đồng các dân tộc, BTS THPG đã có những hoạt động tiêu biểu gì trong sự nghiệp phát triển và hoằng hóa Phật pháp tại tỉnh nhà?
- Đây cũng là một thách thức lớn đối với Phật giáo tỉnh Daklak. Tuy nhiên, trong phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ V (2007-2012), BTS THPG tỉnh Daklak sẽ đẩy mạnh công tác Phật sự vào các vùng miền có đồng bào dân tộc thiểu số. Thành lập các Ban Đại diện Phật giáo tại các huyện vùng sâu, vùng xa như huyện M-Drak, Cư M-gar..., Kiến nghị với các cấp lãnh đạo chính quyền tỉnh cũng như địa phương công nhận các cơ sở tín ngưỡng Phật giáo trực thuộc Giáo hội, đồng thời tuyên truyền trong Tăng Ni, Phật tử về ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện đúng chủ trương của Giáo hội theo tinh thần Hiến chương GHPGVN. Bên cạnh đó, BTS cũng khuyến khích Tăng Ni trong tỉnh tham khảo và học hỏi về các phong tục tập quán cũng như ngôn ngữ giao tiếp của các đồng bào dân tộc thiểu số nhằm tạo sự gắn bó giữa Tăng Ni và tín đồ Phật giáo. Phát huy các công tác TTXH, công tác hoằng pháp, phục vụ lợi ích cộng đồng nhằm xã hội hóa Phật giáo trong cộng đồng các dân tộc thiểu số.
-Lần đầu tiên, Phật giáo tỉnh Daklak tổ chức Khóa Bồi dưỡng hoằng pháp với gần 300 đại biểu thuộc 15 tỉnh, thành hội Phật giáo về tham dự. Đây có thể được xem là một sự kiện Phật sự trọng đại đối với BTS THPG Daklak, xin Thượng tọa cho biết cảm nghĩ như thế nào?
- Lần đầu tiên tại một tỉnh miền núi cao nguyên xa xôi, Phật giáo tỉnh Daklak cung đón hơn 300 chư tôn đức Tăng Ni của 15 tỉnh, thành về dự Khóa Bồi dưỡng hoằng pháp do Ban Hoằng pháp T.Ư GHPGVN phối hợp cùng BTS THPG Daklak tổ chức. Đây là niềm tự hào, là sự khích lệ lớn đối với Tăng Ni, Phật tử tỉnh Daklak. Có được Phật sự trọng đại này, đó là nhờ sự quan tâm của Ban Thường trực HĐTS và Ban Hoằng pháp T.Ư GHPGVN, cũng như sự chấp thuận UBND tỉnh Daklak và các sở, ngành trong tỉnh. Tuy nhiên, vì là lần đầu tiên tổ chức nên điều kiện vật chất cũng như các công tác tiếp đón các đại biểu về tham dự còn gặp nhiều khó khăn và hạn chế. Nhân đây cũng xin chư tôn đức hoan hỷ. Qua đây, chúng tôi cũng rất mong sẽ tiếp tục tổ chức các khóa bồi dưỡng khác liên quan đến sự phát triển và hội nhập của Phật giáo đối với các vùng cao nguyên xa xôi này.
- Trân trọng cảm ơn Thượng tọa!
