Vĩnh Long: Lãnh đạo Công an tỉnh thăm chùa Hạnh Phúc Tăng nhân lễ Sen Đôn-ta

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân mùa Sen Đôn-ta năm 2021, sáng 4-10, đại tá Nguyễn Trọng Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long làm trưởng đoàn đã đến chùa Hạnh Phúc Tăng (xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm) thăm và chúc mừng chư tôn đức cùng toàn thể đồng bào Khmer.

Ông Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cũng chia sẻ thông tin về tình hình an ninh trật tự cũng như công tác phòng, chống Covid-19 của tỉnh nhà và bày tỏ mong muốn đến các vị sư sãi, đồng bào Khmer luôn phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tích cực cùng lực lượng công an thực hiện việc giữ gìn an ninh và phòng chống đại dịch tại địa phương.

Đoàn Công an tỉnh Vĩnh Long tặng quà chúc mừng lễ Sen Đôn-ta

Đoàn Công an tỉnh Vĩnh Long tặng quà chúc mừng lễ Sen Đôn-ta

Dịp này, đại tá Nguyễn Trọng Dũng đã trao Bằng khen đến Thượng tọa Sơn Ngọc Huynh, Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Thượng tọa đã bày tỏ vui mừng, cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Ban Giám đốc Công an tỉnh đến các vị sư sãi nói riêng và đồng bào Khmer nói chung, đồng thời hứa sẽ tiếp tục phát huy đoàn kết dân tộc với tinh thần tốt đời đẹp đạo.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn - Tranh Phật giáo Trung Quốc

Tám ngọn gió đời

GNO - Chúng tôi có biết một số giai thoại thú vị về Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn. Trong cuộc sống hàng ngày, con người luôn đối diện với "Bát phong”, tức tám ngọn gió đời. Có cách nào để có thể đứng vững trước tám ngọn gió ấy không?
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đợi nắng

GNO - Buổi sáng, tại mảnh sân nhỏ, thấp thoáng một bóng dáng nhỏ xíu, gầy còm đi vào đi ra hồ như mẹ đang mong chờ một điều gì đó mà lòng bồn chồn khó tả. Rồi mẹ lại trở vào trong nhà khoác thêm chiếc áo, choàng thêm tấm khăn, chân đi ủng và bước ra vườn.
Anh Nguyễn Hồng Lợi bên vợ và con

“Kình ngư không chân” và câu chuyện truyền cảm hứng

GNO - Khuyết tật bẩm sinh, bị bỏ rơi ngay từ ngày mới sinh, được dì và dượng ẵm về nuôi nhưng Nguyễn Hồng Lợi chưa bao giờ oán trách cha mẹ, mà ngược lại, anh xem đó là nguồn động lực để bản thân cố gắng nhiều hơn.

Thông tin hàng ngày