Xuất gia lúc tuổi xế chiều

Xuất gia lúc tuổi xế chiều

GN - Với người mới xuất gia trong tình trạng già cả lụm cụm ở chùa không phải là điều dễ dàng...

HỎI:  Vừa qua, tôi có đến Ấn Độ chiêm bái Phật tích. Trong chuyến hành hương tâm linh này tôi có duyên lành tham dự khóa tu xuất gia gieo duyên (thọ giới Sa-di) ở Việt Nam Phật Quốc tự. Hiện tôi muốn chính thức xuất gia tu tập nhưng còn một số vướng mắc cần được quý Báo hướng dẫn như sau: Chưa tìm thầy dạy đạo pháp. Chưa chọn được chùa để tu tập. Với tuổi đời 64 liệu tôi có thể được thu nhận xuất gia làm Sa-di không? Nếu tự tu tập ở nhà thì theo pháp môn nào?

Hiện nay, ngoài 5 giới căn bản của người Phật tử, tôi vẫn hành trì thêm 10 giới của Sa-di nhưng tâm vẫn chưa định. Tôi đang thực hành công phu khuya và công phu chiều tại nhà, ngoài ra còn nghe pháp, đọc kinh sách. Mỗi lần đi hành hương tôi được các Phật tử và các thầy cô xá chào và gọi bằng “thầy” dù tôi chỉ mặc đồ lam, áo tràng mà Phật tử thường mặc. Như vậy tôi có mang tội là mạo danh, trá hình người xuất gia không?

(NGUYÊN TRÍ, nguyen.tri1950@yahoo.com)

ĐÁP:

Bạn Nguyên Trí thân mến!

Bạn đã có phước lành tham dự khóa tu xuất gia gieo duyên làm Sa-di trên đất Phật. Sau khóa tu gieo duyên thì trở lại sinh hoạt tu tập bình thường theo pháp thức của một Phật tử tại gia. Hiện bạn phát tâm xuất gia là điều rất tốt nhưng với tuổi đời đã khá cao là một chướng ngại không nhỏ cho người mới tập sự xuất gia nên bạn cần cân nhắc kỹ lưỡng.

Thiết nghĩ, bạn tu tập như đã trình bày, một ngày hai thời công phu, đọc kinh nghe pháp, ngoài 5 giới của người cư sĩ bạn còn phát tâm giữ 10 giới của Sa-di là quý hóa vô cùng. Nếu bạn có duyên lành với pháp môn Tịnh độ, phát tâm niệm Phật A Di Đà, cầu vãng sanh Cực lạc lại càng hay. Cho dù ở chùa thì bạn cũng tu tập như vậy thôi, không khác. Tu tập ở nhà lúc tuổi về chiều, các vấn đề ăn-mặc-ở-đi lại có thể có con cháu trợ duyên, nếu có bệnh tật gì cũng có vợ con chăm sóc, không khéo lại thuận duyên hơn tập sự xuất gia trong tình trạng già cả lụm cụm ở chùa rất nhiều.

Hình tướng không quan trọng, chủ yếu là cái tâm, mà tâm bạn đang tu như người xuất gia là được rồi. Nếu chưa thuận duyên như chưa tìm được thầy, chưa chọn được chùa thì bạn cứ ở nhà mà tu. Khi đi hành hương, người khác hay gọi bạn là “thầy”, thiết nghĩ do bạn có cốt cách bên ngoài giống quý thầy. Đây là phước báo của mình, không có tội vạ gì cả. Tuy vậy, nếu có ai gọi nhầm thì bạn nên cải chính rằng bạn chỉ là Phật tử mà thôi.

Chúc bạn tinh tấn!

TỔ TƯ VẤN
(tuvangiacngo@yahoo.com) 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phân ban Phật tử Dân tộc Trung ương trao học bổng đến các em có hoàn cảnh khó khăn tại tịnh xá Phú Cường (xã Chư Sê, Gia Lai)

Phân ban Phật tử Dân tộc Trung ương trao 20 suất học bổng đến học sinh đồng bào dân tộc thiểu số tại Gia Lai

GNO - Thực hiện chương trình giáo dục học đường và công tác khuyến học nhằm hỗ trợ thế hệ trẻ vùng cao, ngày 6-10, Phân ban Phật tử Dân tộc Trung ương đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị và trường học tổ chức chương trình trao học bổng cho học sinh đồng bào Phật tử dân tộc có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Gia Lai.
Báo Giác Ngộ số 1373: Từ Giác Viên đến Giác Lâm - Hành trình đánh thức di sản trăm năm trong lòng cổ tự

Báo Giác Ngộ số 1373: Từ Giác Viên đến Giác Lâm - Hành trình đánh thức di sản trăm năm trong lòng cổ tự

GNO - Đó là bài viết của tác giả Lương Hoàng đăng trên mục Văn hóa - Báo Giác Ngộ phát hành ngày 9-10, về hành trình tiếp nối của tập thể Thư viện Huệ Quang với đợt sưu khảo và số hóa tư liệu tại tổ đình Giác Lâm, sau 15 năm thực hiện công tác này tại tổ đình Giác Viên. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Thấy biết như thật

Thấy biết như thật

GNO - Một tin nhắn đã được xem nhưng chưa có hồi âm đôi khi đủ khiến ta nghĩ rằng người kia đang lạnh nhạt. Một lời góp ý trong cuộc họp có thể bị hiểu thành sự coi thường. Một ánh mắt thoáng qua dễ bị gán cho ý nghĩa khinh miệt, dù người đối diện hoàn toàn không có chủ ý ấy.

Thông tin hàng ngày