Ý nghĩa bảy bước chân sen

GN - HỎI: Kinh điển Phật giáo (cả Nam truyền và Bắc truyền) đều có ghi sự kiện Phật đản sinh đi 7 bước trên 7 đóa sen. Tuy vậy, hiện có quá nhiều cách giải thích về ý nghĩa của 7 bước chân này. Xin hỏi, cách giải thích nào đúng?

(Tịnh Giới, Sơn Trà, Đà Nẵng;
Nam Đông, Q.7, TP.HCM)

chansen.png

ĐÁP:

Bạn Tịnh Giới và Nam Đông thân mến!

Hiện có nhiều lối giải thích về 7 bước chân Phật sơ sinh. Con số 7: Biểu trưng cho bảy vị Phật, Phật Tỳ-bà-thi, Phật Thi-khí, Phật Tỳ-xá-phù, Phật Câu-lưu-tôn, Phật Câu-na-hàm-mâu-ni, Phật Ca-diếp, thứ bảy là Phật Thích Ca. Biểu trưng cho 7 Thánh quả, Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, Duyên giác, Bồ-tát và Phật. Biểu trưng cho 7 phần giác ngộ (thất Bồ-đề phần, thất giác chi) trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, niệm, định và xả (có một số kinh sắp xếp theo niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định và xả). Biểu trưng cho 7 phương vị Đông, Nam, Tây, Bắc, Trên, Dưới và Tại đây, tuyên ngôn “duy ngã độc tôn” nhằm xác quyết tính hằng hữu trong thời gian vô cùng không gian vô tận bên trong mỗi chúng sinh. Ngoài ra, con số 7 theo quan niệm của Ấn Độ cổ đại là con số thành, biểu trưng cho sự hoàn hảo, nhiếp thâu cả vũ trụ… Còn rất nhiều pháp số 7 liên quan đến Đức Phật và giáo pháp của Ngài.

Trong những luận giải về ý nghĩa 7 bước sen này thì thất giác chi (7 chi phần giác ngộ) có kinh điển làm y cứ. Kinh Ưu-bà-di tịnh hạnh pháp môn (Đại Chánh tân tu, kinh số 579), phẩm Điềm lành, xác định: “Này Tỳ-xá-khư! Khi Bồ-tát sinh thì đi 7 bước, vì Bồ-tát đắc 7 đạo Bồ-đề”. “Này Tỳ-xá-khư! Bồ-tát đi rồi chỉ về phương Ðông, vì làm người dẫn đường cho các chúng sanh. Bồ-tát chỉ phương Nam vì làm ruộng phước lành cho chúng sanh. Bồ-tát chỉ phương Tây vì đây là thân cuối cùng. Chỉ về phương Bắc, vì với tất cả chúng sanh thì Bồ-tát đã đắc Vô thượng Bồ-đề. Chỉ phương Dưới vì muốn phá tan binh ma. Chỉ phương Trên vì làm chỗ quy y cho trời, người. Này Tỳ-xá-khư! Rống tiếng sư tử vì là bậc tối thượng, tối tôn trong trời người tất cả chúng sanh không ai sánh bằng” (Việt dịch: Thích nữ Diệu Châu; Chứng nghĩa: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh, Tỳ-kheo Thích Tâm Hạnh).

Thiết nghĩ chúng ta nên y cứ vào những luận giải về ý nghĩa của 7 bước chân Phật sơ sinh theo kinh, luận. Còn những diễn giải về 7 bước chân Phật mà không y cứ vào kinh luận, mang tính chủ quan thì chỉ có giá trị tham khảo mà thôi.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1341 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Quốc chúa Nguyễn Phước Chu - một vị Bồ-tát tại gia (1675-1725)

GNO - Đại Nam thực lục tiền biên ghi: Ngày Giáp Tuất tháng Chín, mùa thu năm Giáp Dần (1674) thời Nghĩa vương Nguyễn Phước Thái, ở phương Tây Nam trên bầu trời hiện ra một lỗ hổng có mây năm sắc cuộn quanh, chính giữa một luồng hào quang rực rỡ tỏa chiếu vào cung vương phi Tống Thị Lĩnh.
Chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang biểu quyết thống nhất nhiều nội dung quan trọng tại phiên họp

An Giang: Triển khai công tác Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ I và Đại giới đàn Phi Lai - Chí Thiền

GNO - Trong những ngày trung tuần tháng 3-2026, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang đã tổ chức các phiên họp nhằm rà soát, đánh giá các hoạt động Phật sự đầu năm, thống nhất kế hoạch triển khai các sự kiện sắp tới, đặc biệt là công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh và Đại Giới đàn Phi Lai - Chí Thiền.

Thông tin hàng ngày