Ăn xin náo loạn

Tại tượng đài Quán Thế Âm Bồ Tát ở núi Tứ Tượng, xã Thủy Bằng (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) luôn có hàng chục người ăn xin túc trực vào những ngày tết, lễ hoặc ngày rằm (ảnh).

Ảnh: Trần Nga
Ảnh: Trần Nga

Đội quân này có mặt rất sớm, bao gồm già trẻ, gái trai, cả người tàn tật lẫn khỏe mạnh, cầm nón đứng dọc con đường lên tượng Phật.

Họ nháo nhào ầm ĩ mỗi khi có đoàn khách lên lễ Phật. Khi không xin được tiền, đám người này lớn tiếng dè bỉu du khách, nhiều “cái bang” đeo bám du khách lên tới đỉnh núi cho đến khi xin được tiền mới chịu “buông tha”.

Nếu du khách rút tiền ra cho một người thì cả chục người kéo đến bao vây.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Đại đức Thích Khải Tuấn: Báo Giác Ngộ đã góp phần nuôi dưỡng hạt giống Bồ-đề nơi tôi từ thuở nhỏ

[Podcast] Đại đức Thích Khải Tuấn: Báo Giác Ngộ đã góp phần nuôi dưỡng hạt giống Bồ-đề nơi tôi từ thuở nhỏ

GNO - Trong chương trình Podcast hướng đến Kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên, Đại đức Thích Khải Tuấn đã chia sẻ về nhân duyên được tiếp cận với báo từ rất nhỏ và chính hình ảnh Đức Phật, Bồ-tát, chư Tăng Ni trên báo đã góp phần nuôi dưỡng hạt giống Bồ-đề trong tâm.

Thông tin hàng ngày