Bagan - Cố đô vàng son bị lãng quên.

Cố đô Bagan trải rộng khắp dải đồng bằng khô cằn bên dòng sông Ayeyarwady thơ mộng. Bagan là nơi hội tụ những công trình kiến trúc đền chùa độc đáo nhất Đông Nam Á.

Bagan - Cố đô vàng son bị lãng quên. ảnh 1
Bagan từng là thủ đô của Myanmar trong suốt 230 năm (giữa thế kỷ XIII và XIV. Hiện nơi đây còn lưu giữ được hơn 2.000 ngôi đền chùa. Những di tích còn sót lại của Bagan có thể sánh ngang với hai quần thể đền tháp nổi tiếng là đền Angkor Wat của Campuchia và đền Borobodur ở miền trung đảo Java, Indonesia.
Bagan - Cố đô vàng son bị lãng quên. ảnh 2
Một điều đặc biệt là tất cả các đền chùa của Bagan chỉ nằm trong diện tích 42 km2 bên trái bờ sông Ayeyarwady, nay được biết đến là vùng Bagan cũ (Bagan Plain). Những công trình kiến trúc tráng lệ nơi đây còn sót lại chính là hiện thân của một lối kiến trúc đã mất hẳn trong lịch sử, từ những chùa búp tháp đặc kín trong giai đoạn đầu của thời Mon cho tới những ngôi đền có kiến trúc rỗng bên trong của thời hậu Mon.
Bagan - Cố đô vàng son bị lãng quên. ảnh 3

Kiến trúc Mon rất phổ biến tại các ngôi chùa lớn của Bagan, một trong số đó là chùa vàng Shwezigon. Đây là ngôi chùa vàng đầu tiên được xây dựng tại Miến Điện và cũng là mẫu tiêu biểu cho các ngôi chùa sau này. Nhìn từ xa, du khách sẽ cảm nhận được vẻ linh thiêng toát ra từ kiến trúc kiên cố, tháp trên cùng hình trụ thếp vàng, đặt trên ba tầng tháp vuông. Bên cạnh chùa Shwezigon “cổ xưa nhất”, Bagan còn có ngôi đền Ananda “đẹp nhất”; chùa Thatbyinyu “cao nhất” và cuối cùng là chùa Dhamma Yangyi “đồ sộ nhất”.


Ngày nay, khi đến với Bagan, để chiêm ngưỡng trọn vẹn khung cảnh lãng mạn với bộ sưu tập những ngôi đền chùa cổ kính, du khách thường lựa chọn khinh khí cầu. Khi lơ lửng trên cao, ngập tràn giữa những công trình kiến trúc cổ xưa, đồ sộ, bạn sẽ cảm nhận như đang trở về quá khứ xa xưa, nơi mà mỗi công trình đều ghi dấu tích một thời đại lịch sử với những nét văn hóa đặc sắc truyền thống.


Bagan - Cố đô vàng son bị lãng quên. ảnh 4
Bagan - Cố đô vàng son bị lãng quên. ảnh 5
Bagan - Cố đô vàng son bị lãng quên. ảnh 6
Bagan - Cố đô vàng son bị lãng quên. ảnh 7
Bagan - Cố đô vàng son bị lãng quên. ảnh 8
Bagan - Cố đô vàng son bị lãng quên. ảnh 9
Bagan - Cố đô vàng son bị lãng quên. ảnh 10
Bagan - Cố đô vàng son bị lãng quên. ảnh 11
Bagan - Cố đô vàng son bị lãng quên. ảnh 12
Bagan - Cố đô vàng son bị lãng quên. ảnh 13
Bagan - Cố đô vàng son bị lãng quên. ảnh 14

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày