Ban Trị sự Phật giáo huyện Chợ Mới khánh thành cầu nông thôn

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Trị sự GHPGVN huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang kết hợp xã An Thạnh Trung tổ chức lễ khánh thành thông xe cầu bê-tông bắc qua rạch Cái Nai.
Cây cầu được đưa vào sử dụng

Cây cầu được đưa vào sử dụng

Cầu hoàn thành sau hơn 2 tháng xây dựng có chiều dài 30 m, rộng 3,6m, tải trọng 8 tấn gồm 3 nhịp gác dầm bê-tông Châu Thới thay thế cầu cũ xuống cấp được xây dựng với tổng trị giá gần 600 triệu đồng do Hòa thượng Thích Tắc Lãnh, trụ trì chùa Châu Hưng, TP.Thủ Đức vận động 410 triệu đồng hỗ trợ, phần còn lại do trụ trì chùa Vạn Đức, xã An Thạnh Trung và nhân dân trong, ngoài xã đóng góp.

Cây cầu mới khang trang đưa vào sử dụng góp phần tạo diện mạo nông thôn thêm khởi sắc, đảm bảo lưu thông an toàn góp phần nâng cao đời sống nhân dân, trong đó có phần đóng góp ngày công lao động của Đội xây cầu từ thiện xã Định Yên, huyện Lấp Vò và bà con địa phương.

Bảng lưu niệm cầu bê-tông Hòa thượng Thích Tắc Lãnh

Bảng lưu niệm cầu bê-tông Hòa thượng Thích Tắc Lãnh

Dịp này, đại diện chùa Châu Hưng cũng trao 50 phần quà Tết cho người dân còn khó khăn vui xuân đón Tết cổ truyền Nhâm Dần.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày