GNO - Cuối năm, tôi ghé xuống thăm tịnh thất - xưởng điêu khắc tượng Phật của thầy Thích Nhuận Đức (xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), thấy khói bay đầy vườn, không khí xuân tràn ngập lên những cái nồi bánh tét mới nấu trưa nay.
Tôi hỏi: Xóm này lưa thưa đâu có bao nhiêu hộ, thầy nấu chi nhiều vậy? Thầy trả lời: Năm nay nhiều hơn năm trước (khoảng sáu trăm đòn bánh), bánh không những được chia sẻ cho mọi nhà chung quanh có quà cúng ông bà, mà còn biếu cho các hộ nghèo (trong đó có cả những người mù trong xã sở tại). Đây cũng là dịp để quý cô bác anh chị chung quanh có dịp ôn lại "tay nghề" gói bánh và quan trọng hơn là nhằm "gắn kết" tình xóm giềng, vì mấy khi họ có dịp "xum họp" đông vui thế này - Thầy chia sẻ thêm.Không khí thắm thiết đạo tình, mọi người thức nấu thâu đêm trong tiếng cười thật hoan hỷ và ánh lửa hồng ấm áp. Thật khó tả lại không khí ấy, mà chỉ xin giới thiệu vài hình ảnh để bạn đọc có thể phần nào cảm nhận trực tiếp theo cách của mình.
