Báo Giác Ngộ số 1189: "Dấu hạc lui tới khắp Trung Nam"

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết (1890-1973), Pháp chủ Giáo hội Tăng-già Trung Việt, Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam, Đệ nhất Tăng thống GHPGVN Thống nhất là một bậc Cao tăng của Phật giáo Việt Nam thời hiện đại. 

Cuộc đời ngài gắn liền với giai đoạn đầy biến động và thăng trầm của Phật giáo Việt Nam nửa cuối thế kỷ XX. Mời bạn đọc cùng theo dõi qua bài viết "Dấu hạc lui tới khắp Trung Nam" của tác giả Lương Hoàng đăng trên Báo Giác Ngộ số 1189, ra ngày 17-2.

Bìa báo Giác Ngộ số 1189 - Mỹ thuật: Tống Viết Diễn
Bìa báo Giác Ngộ số 1189 - Mỹ thuật: Tống Viết Diễn

Bên cạnh đó, trên Báo Giác Ngộ số 1189 cũng đăng phần biên khảo tiếp theo của Thượng tọa Thích Giác Dũng, Tiến sĩ Phật học, Trưởng khoa Luật học Phật giáo thuộc Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM về "Hòa thượng Thích Đạt Thanh - Pháp chủ Phật giáo Nam Việt".

Ngoài ra, Báo Giác Ngộ số 1189 còn có những nội dung đáng quan tâm:

- Mục Phật học: đăng phần tiếp theo bài giảng "Trụ Pháp hoa định được Phật hộ niệm, trí sáng như La-hán" của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng; "Phương pháp phòng hộ các căn" (Thích Trung Định).

- Chuyên mục Từ những tranh kinh: "Điều phi đạo thứ hai: Rong chơi không phải lúc", tác giả Quảng Tánh.

- Mục Tư vấn: chia sẻ cùng bạn đọc những thắc mắc về: "Con người được hình thành từ khi nào?"; "Phôi thai bị hỏng thì có cần cầu siêu?"

- Chuyên mục Bạn trẻ: "Định nghĩa hạnh phúc của “đóa hồng" (Mai Hân).

- Các chuyên mục khác: "Trong thế giới hỗn loạn" (Tâm Tuệ tổng hợp); "Nhớ tiếng chuông chùa" (Tạp bút Vũ Thị Huyền Trang); "Màu của nắng xuân" (Tạp bút Mai Hoàng),...

Độc giả có thể đặt Báo Giác Ngộ TẠI ĐÂY.

Quét mã QR để liên kết, xem, nghe và đọc các kênh thông tin của Báo Giác Ngộ

Quét mã QR để liên kết, xem, nghe và đọc các kênh thông tin của Báo Giác Ngộ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Anh Đức Trí, tác giả cuốn sách Hành trình đi để trở về - Ảnh: NVCC

Chìa khóa hạnh phúc nằm ở đâu trước giông tố cuộc đời?

GNO - Giữa lòng đô thị hối hả, nhiều người trẻ đang mải miết lao đi như một cỗ máy cắm điện được lập trình sẵn cho hai chữ “thành công”. Thế nhưng, khi chiếc áo hào nhoáng ấy vô tình che đậy những tổn thương tâm lý chưa lành, liệu chúng ta có thực sự hạnh phúc?

Thông tin hàng ngày