Bình Định: Đem Trung thu đến với Trại phong Qui Hòa

Giác Ngộ - Buổi giao lưu văn nghệ thật sinh động, sôi nổi dưới sự dẫn dắt chương trình của Sư cô Thích nữ Diệu Tấn, ca sĩ kiêm diễn viên điện ảnh Mỹ Kim, ĐĐ. Thích Thiện Mỹ - trú trì chùa Viên Giác - Biên Hòa và nhóm múa đội văn nghệ thiếu nhi Bệnh viện Phong - Da liễu Qui Hòa, TP.Qui Nhơn.

Có lẽ chính vì vậy, mặc dù không có tiếng trống lân rộn rã, không có các nhân vật chú Cuội với chị Hằng, nhưng Trung thu năm nay tại Bệnh viện Phong - Da liễu Qui Hòa, TP. Qui Nhơn hình như đã đến sớm hơn trong từng gương mặt, ánh mắt, nụ cười của các em thiếu nhi và của cả hơn 500 bệnh nhân nơi đây qua buổi giao lưu văn nghệ ấm áp tình người do Ban Từ thiện chùa Viên Giác - TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và Ban Từ thiện Vạn Hạnh - thành phố Đà Lạt tổ chức.

Làng phong Qui Hòa có gần 500 hộ gia đình với hơn 1.000 khẩu đều là bệnh nhân và con em của họ đang sinh sống trong những ngôi nhà nhỏ xinh xinh nằm trên các trục đường bê tông sạch sẽ quanh viện.

Đan xen là những bóng mát của những rặng dừa cao cao, những hàng dương liễu xanh xanh như đang rì rào cùng sóng biển càng tô thêm vẻ đẹp của làng phong, tạo nên một khung cảnh hài hoà thơ mộng như xua tan đi những nỗi ưu tư phiền muộn của những số phận không may đang mang trong mình một căn bệnh hiểm ác, đầy mặc cảm và khó giãi bày...

Nghe tin có đoàn từ thiện Phật giáo đến thăm, tặng quà và giao lưu văn nghệ, bà con bệnh nhân vui lắm, đến xem rất đông, nhất là các em thiếu nhi cứ tíu tít nói cười rôm rả, chạy nhảy, đứng ngồi chật kín cả khán phòng.

Do tính chất đặc thù riêng của bệnh nhân ở đây, từng hộ gia đình sống thật giản dị nhưng không khép kín. Ngoài khoản tiền trợ cấp của Nhà nước là 120.000 đồng một tháng trên một bệnh nhân, họ đã không ngừng nỗ lực, vượt qua khó khăn bệnh tật, tìm kiếm công việc làm thêm để cải thiện đời sống.

Có người lên rừng đốn củi, có người xuống biển đánh bắt hải sản, không ít người trồng trọt chăn nuôi, buôn bán. Họ làm tất cả bằng đôi bàn tay và sức lực còn lại của mình, cố gắng vượt khó vươn lên xóa tan định kiến, “tàn mà không phế” để hòa nhập cộng đồng.

Các em học sinh nơi đây cũng vậy, vượt qua bao mặc cảm, tự ti, các em đã cố gắng học tập vươn lên trong tình thương yêu của tập thể y bác sĩ bệnh viện, của cha mẹ và của toàn xã hội.

Hàng trăm em đang theo học  tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp ở TP. Quy Nhơn, Huế, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh. Có em sau khi tốt nghiệp đã đi làm, có em về lại viện phục vụ cộng đồng bằng nhiều ngành nghề phong phú, đa dạng như: y tế, giáo dục,  lái xe,  may, điện v.v…, hứa hẹn một tương lai vững chắc, có thể hòa nhập với cộng đồng…

Mong rằng trên mỗi bước đường thăng hoa của mình, các em luôn nhớ đến sự hy sinh vô bờ bến của hai đấng sinh thành.                   

500 phần quà (mỗi phần gồm 10 kg gạo, 1 thùng mì) cũng đã được Ban Từ thiện chùa Viên Giác, TP. Biên Hòa trao tặng cho bà con bệnh nhân nơi đây. Tâm sự với chúng tôi, chủ tiệm vàng Kim Minh thay mặt anh em bạn hữu tại thành phố Vũng Tàu và các thành viên trong đoàn cho biết “Cảm động quá thầy ạ! Có đi như thế này để tự nhìn lại mình và để thấy cuộc đời này còn có quá nhiều cái đẹp trong hơi ấm tình người”.

Ca sĩ kiêm diễn viên điện ảnh trẻ Mỹ Kim xúc động: “Thương lắm các cô chú bệnh nhân và các em thiếu nhi nơi đây. Mong rằng sẽ có nhiều đoàn từ thiện, nhiều anh chị nghệ sĩ, ca sĩ đến phục vụ bà con, giúp họ xua tan những mặc cảm bệnh tật hòa nhập cộng đồng”.

ĐĐ. Thích Thiện Mỹ - trú trì chùa Viên Giác cho biết “Nhận lời mời của Ban Từ thiện Vạn Hạnh cách đây hơn 1 tuần, vừa phải lo vận động quà , vừa phải lo mời ca sĩ tham gia , của ít nhưng lòng thật nhiều … một chút tình xin san sẻ”.

Lặng lẽ ngồi xếp lại từng cái lồng đèn, từng chiếc bành trung thu…, các cô bác trong  Ban Từ thiện Thiền viện Vạn Hạnh, thành phố Đà Lạt như vui lây với niềm vui của các em mừng đón Tết chị Hằng.

quihoa-1.gif
quyhoa-6.gif
quihoa-3.gif

Niềm vui của các em khi được các cô chú đem Trung thu đến

quihoa-4.gif
quihoa-5.gif
quihoa-7.gif
quihoa-8.gif
quihoa-9.gif
quihoa-2.gif

Đoàn Từ thiện Vạn Hạnh, TP. Đà Lạt đang chuẩn bị quà cho các em

Phật tử Như Hải tâm sự: “Mùa trăng này chúng con dành 1.300 phần quà, mỗi phần gồm 1 bánh trung thu và 1 chiếc lồng đèn cho các em  vùng sâu, vùng xa. Riêng viện phong Qui Hòa hôm nay 500 phần. Nhìn những nét ngây thơ, vô tư, hồn nhiên của các em khi nhận quà, bao mệt nhọc như chợt tan biến. Thương lắm những mảnh đời kém may mắn nơi đây”.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Tân - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Phong - Da liễu Qui Hòa tâm sự: “Vấn đề khó khăn nhất của bệnh nhân phong là việc tái hòa nhập cộng đồng. Bản thân tôi và cán bộ nhân viên trong viện hằng ngày sinh hoạt một cách thân thiện với bệnh nhân để minh chứng rằng sự tiếp xúc với người bệnh không nguy hiểm như ai đó đã nghĩ và cũng để tạo niềm tin cho người bệnh nơi đây, tránh cho họ những mặc cảm không đáng do thân thể bị tàn phế vì bệnh tật”.

Bác N.V.T bồi hồi nhớ lại: “Năm 16 tuổi khi phát hiện mình bị bệnh, thời đó định kiến về bệnh phong còn rất nặng nề. Cả làng xì xầm xa lánh. Không chịu nổi với búa rìu dư luận và muốn để cho gia đình được bình an, bác đã âm thầm ra đi trong một đêm trời tối đen như mực. Và từ đó đến nay, tuy rất nhớ nhà nhưng bác mặc cảm không dám liên lạc”.

Bệnh nhân L.T.B xúc động: “Nếu không có Bệnh viện Phong Qui Hòa thì không biết bây giờ cuộc đời tôi trôi nổi ra sao? Đi đâu người ta cũng xa lánh hất hủi, ngay cả người thân trong gia đình cũng không dám đến gần. Nhớ lại thời kỳ đầu mang bệnh tủi phận vô cùng. Phần thì bệnh tật hành hạ, phần thì đói rách bơ vơ. Đã mấy lần  tìm đến cái chết… Nhưng số trời chưa đoản, thế là tôi được người ta chỉ đường lần mò vào đến đây, được bệnh viện cưu mang đùm bọc ngót nghét đã trên 30 năm rồi…".

quihoa-12.gif

quihoa-10.gif

quyhoa-11.gif

Bị bệnh tật cướp đi một phần nào niềm vui trong cuộc sống, không gì hơn bằng những chuyến viếng thăm, những lời động viên an ủi để bệnh nhân có thêm niềm tin về tình người, tình đời ngõ hầu vượt qua cơn khốn khó.

Tạm biệt bà con bệnh nhân nơi đây, chúng tôi ra về trong ánh mắt đầy lưu luyến hẹn ngày tái ngộ, nhưng văng vẳng bên tôi vẫn là lời nói, hình ảnh đến chân thành của bác sĩ Phó Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Thị Mận khi nhận 400kg rau tươi mà đoàn trao tặng: “Số rau này xin dành cho hơn 100 bệnh nhân vừa mới nhập viện chưa có tiêu chuẩn trợ cấp… Chắc chắn rằng những ngày tới họ sẽ có những bữa ăn tươi đầy đủ chất dinh dưỡng trong hơi ấm của bà con Phật tử xứ Hoa Đào” .

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.

Thông tin hàng ngày