Bình Phước: Lễ khởi công xây dựng tôn tượng Bồ Tát Chuẩn Đề trên đỉnh núi Bà Rá - Phước Long

GNO-Bình Phước): Sáng Ngày 05.10.2009  trên đồi Bằng Lăng dưới chân núi Bà Rá thuộc huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước Cty sinh học Thế Kỷ đã đã tổ chức  lễ khởi công xây dựng tượng đài Bồ Tát Chuẩn Đề dưới sự tham dự và chứng minh của HT. Thích Thiện Nguyện - Ủy viên HĐTS cùng chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài tỉnh .

binhphuoc_8.JPG
binhphuoc_1.JPG

Quang cảnh buổi lễ

binhphuoc_3.JPG

Chư tôn đức cùng nhà đầu tư niêm hương

binhphuoc_4.JPG
binhphuoc_5.JPG
binhphuoc_6.JPG

Về phía chính quyền có Ô.Trương Tấn Thiệu - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước và ban ngành đoàn thể tại địa phương; Ban giám Đốc công ty Sinh học Thế kỷ và quan khách.

Công trình xây dựng Tôn tượng này do Ban Giám đốc Công ty Sinh Học Thế Kỷ là chủ đầu tư hỷ cúng với tổng kinh phí 10 tỷ đồng. Tượng đài Phật Mẫu Chuẩn Đề làm bằng chất liệu xi măng có 18 tay với chiều cao 49m (bệ tượng cao 10m) được thiết kế bởi điêu khắc gia, họa sĩ Thụy Lam, phối hợp cùng 2 đơn vị thi công xây dựng và dự kiến công trình sẽ hoàn tất sau 1 năm.

Được biết, núi Bà Rá đã được Bộ VHTT công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào ngày 4/10/1995. Hiện ngọn núi này nằm trong quần thể du lịch Bà Rá-Thác Mơ sẽ được quy hoạch thành vùng du lịch sinh thái-tâm linh với hệ thống “Cáp Treo Bà Rá” từ chân núi lên tới đỉnh (ở độ cao 723m) đã chính thức khởi công xây dựng từ ngày 07/06/2008 và dự kiến khánh thành vào dịp kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng Phước Long nhằm ngày 06-01-2010.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

GNO - Trong những câu chuyện dân gian và bức họa miêu tả những loài thú khoác áo nhà sư, nghệ thuật Nhật Bản không chỉ là một lời cảnh tỉnh mà còn nhắc nhở ta ánh sáng giác ngộ không dành riêng cho ai. Dù mang hình hài nào, mọi chúng sinh đều có thể hướng về điều thiện, tìm thấy khả tính sáng suốt bên trong chính mình.
Biết bao ân tình

Biết bao ân tình

GNO - Vào năm 1983, tôi được là “nhân vật chính” trong một bài báo đăng trên Giác Ngộ, khi Phật giáo TP.HCM tổ chức mùa An cư Kiết hạ tập trung đầu tiên tại chùa Vĩnh Nghiêm, sau cột mốc 1975.

Thông tin hàng ngày