Bồ-tát Địa Tạng

Bồ-tát Địa Tạng

GN - Bồ-tát Địa Tạng có nhiều hóa thân, nhưng phổ biến nhất là hóa thân Thánh tăng Kim Kiều Giác, tu hành đắc đạo tại Cửu Hoa Sơn.

HỎI: Tôi thấy các vị Bồ-tát như Văn Thù, Quán Thế Âm… đều để tóc, mặc y phục giống như thế gian. Vì sao chỉ có ngài Bồ-tát Địa Tạng cạo tóc, mặc cà-sa?

(GIÁC QUANG, langtamtu@yahoo.com)

ĐÁP:

Bạn Giác Quang thân mến!

Vấn đề tạo hình chư vị Đại Bồ-tát đều dựa vào những kinh điển đề cập đến công hạnh của các Ngài. Hình ảnh của các vị Đại Bồ-tát mà chúng ta được biết là những ứng hóa thân. Vì chúng sanh vô lượng nên các Ngài tùy duyên ứng hiện vô biên thân để cứu độ. 33 hóa thân của Bồ-tát Quán Thế Âm là một điển hình.

Ngoài ra, một số tạo hình của chư vị Bồ-tát được phỏng theo những hóa thân của các Ngài có thực trong cuộc đời (ở Trung Quốc) như hình ảnh Bồ-tát Địa Tạng dựa vào hóa thân làm Thánh tăng Kim Kiều Giác (thế kỷ thứ VIII), hình ảnh Bồ-tát Di Lặc dựa vào hóa thân làm Bố Đại hòa thượng (thế kỷ thứ X).

Tín ngưỡng Bồ-tát Địa Tạng (Ksitigarbha Bodhisattva) được khai sinh ở Ấn Độ, sau đó truyền sang Trung Hoa. Cũng như các vị Bồ-tát khác, cứ theo kinh Địa Tạng, Bồ-tát Địa Tạng có nhiều hóa thân, nhưng phổ biến nhất là dựa vào hóa thân của Ngài làm Thánh tăng Kim Kiều Giác, tu hành đắc đạo tại Thánh địa Cửu Hoa Sơn. Kết hợp với những hạnh nguyện khác, ngày nay chúng ta có nhiều tạo hình Bồ-tát Địa Tạng nhưng hầu hết đều dựa trên căn bản hình ảnh vị Thánh tăng cạo tóc, mặc cà-sa.

Chúc bạn tinh tấn!

TỔ TƯ VẤN
(tuvangiacngo@yahoo.com)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Danh sách 29 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng năm 2025

Danh sách 29 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng năm 2025

GNO - Thông tin từ Văn phòng Hội đồng Chứng minh GHPGVN cung cấp cho biết Đại nghị lần thứ III Hội đồng Chứng minh khóa IX, nhiệm kỳ 2022-2027 đã xem xét danh sách Hội đồng Trị sự, Ban Tăng sự Trung ương đệ trình theo thẩm quyền quy định trong Hiến chương tu chỉnh lần thứ 6.
Ảnh minh họa

Khoảng trống

GNO - Như một thói quen, mỗi tháng một lần, tôi lại dành thời gian sắp xếp đồ dùng trong căn phòng nhỏ của mình. Sách vở, thuốc men, quần áo, đồ lưu niệm... đầy ắp. Loay hoay một hồi, cái gì cũng không muốn bỏ. Tôi sắp đi sắp lại, chuyển từ góc này sang góc khác, mọi thứ vẫn y nguyên, không có gì thay đổi.

Thông tin hàng ngày