Bướm, hoa, và rác

GNO -  Cây cối đang trổ hoa thật đẹp nên từng đàn bướm kéo về, những con bướm đang vỗ đôi cánh mềm mại xinh đẹp. Tôi quyết định quay trở lại với chiếc máy chụp ảnh và chụp nhanh vài bức.

Loài bướm mỏng manh dễ vỡ, và đẹp làm sao, nhưng đời sống sao quá ngắn ngủi . . . Điều này nhắc tôi nhớ rằng mọi thứ trên đời (dù là rất đẹp) rồi sẽ ra đi, và cũng vì lẽ đó mà cái đẹp mới trở nên quý giá vô ngần.

 18908_buom266_8177.jpg

Ảnh minh họa

Hương hoa thơm lừng, tỏa khắp không gian, làm say mê từng đàn bướm nhỏ nhưng đẹp tuyệt vời. Sức hấp dẫn của hoa và bướm cũng nhắc nhở tôi về mối liên hệ hỗ tương trong vũ trụ. Tôi mỉm cười một mình.

Tôi cũng nhớ đến Thầy tôi, Thầy Thích Nhất Hạnh. Trong một lần giảng pháp về Tứ Diệu Đế, Thầy đã nói: “Chúng ta không thể có hoa nếu không có rác, và không có rác nếu không có hoa. Như vậy, chúng ta không nên chỉ trích hay phê phán về “rác” trong cuộc sống, mà chúng ta nên sử dụng nó để trồng ra hoa!”.

"Chúng ta hãy đừng nói về Nghiệp, mà chỉ cần có trách nhiệm đối với thế giới này” -  Đức Dalai Lama.

"Sự vinh quang và niềm thống khổ luôn cần có nhau. Một cái truyền cảm hứng cho ta, một cái làm mềm lòng ta”  Ngài Pema Chodron.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1308: Sắp xếp lại giang sơn

Báo Giác Ngộ số 1308: Sắp xếp lại giang sơn

GNO - Ngày 1-7-2025 chúng ta bắt đầu nền hành chính 3 cấp, nếu chỉ tính chính quyền địa phương là 2 cấp (tỉnh và xã/phường). Trước những băn khoăn và cả nghi ngại về sự vận hành cũng như hiệu quả của hệ thống mới, chúng ta thử phân tích về lý thuyết xem những gì là ưu và nhược điểm của cả hai hệ thống...

Thông tin hàng ngày