Chư Tăng quận 8 tác pháp Tự tứ tại chùa Long Hoa

Lễ tác pháp Tự tứ của chư Tăng quận 8
Lễ tác pháp Tự tứ của chư Tăng quận 8
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chư Tăng trên địa bàn quận 8 (TP.HCM), chiều 9-8, đã vân tập về chùa Long Hoa thực hiện nghi thức tác pháp Tự tứ, trang nghiêm tự thân sau 3 tháng tu học.
Niêm hương bạch Phật
Niêm hương bạch Phật

Lễ tác pháp Tự tứ diễn ra dưới sự hướng dẫn của Hòa thượng Thích Thiện Lương, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận 8; Hòa thượng Thích Bửu Quang, trụ trì chùa Thiền Lâm; cùng với sự tham dự của Thượng tọa Thích Huệ Công, Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận 8 và 70 chư Tăng trên địa bàn quận.

Nhị vị Hòa thượng tác pháp Tự tứ

Nhị vị Hòa thượng tác pháp Tự tứ

Tại buổi lễ, chư tôn đức đã niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo và thực hiện nghi thức tụng kinh cúng dường. Nhị vị Hòa thượng chứng minh và chư tôn giáo phẩm Thường trực Ban Trị sự thực hiện đối thú Tự tứ.

Tiếp đó, chư hành giả an cư đối trước chư tôn đức giáo phẩm tác pháp Tự tứ. Buổi lễ diễn ra trang trọng theo đúng tinh thần giới luật và truyền thống của Phật giáo.

Các hành giả an cư đối trước chư tôn đức giáo phẩm tác pháp Tự tứ
Các hành giả an cư đối trước chư tôn đức giáo phẩm tác pháp Tự tứ

Được biết, năm nay Phật giáo quận 8 không tổ chức an cư kiết hạ tập trung mà chỉ thực hiện an cư tại chỗ. Theo đó, trên địa bàn quận có 5 điểm an cư với 2 điểm dành cho chư Tăng, đó là chùa Long Hoa, chùa An Phú; 3 điểm dành cho chư Ni là chùa Pháp Quang, chùa Bửu Quang và tịnh xá Ngọc Quang.

Hồi hướng viên mãn
Hồi hướng viên mãn

Thời gian an cư năm nay của Tăng Ni quận 8 bắt đầu từ ngày 16-4-Nhâm Dần đến 12-7-Nhâm Dần.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày