Chưa đầy một tuổi đã bệnh ngặt nghèo

Cháu Hữu Đạt
Cháu Hữu Đạt

GN - Anh Nguyễn Hữu Trình, ngụ tại xóm 4, thôn 5, xã Đức Tân, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận có con là cháu Nguyễn Hữu Đạt sinh tháng 3-2014 (ảnh) nhưng khi mới được 5 ngày tuổi, bác sĩ phát hiện cháu đã bị tắc nghẽn ruột ngắn bẩm sinh.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM cho biết, cháu phải điều trị nội trú bắt buộc tại bệnh viện trên 12 tháng. Mặc dù cháu thuộc diện được hưởng bảo hiểm y tế nhưng các loại thuốc ngoài danh mục, tiền phòng… gia đình phải tự chi trả, trung bình mỗi tháng khoảng 30 triệu đồng. Hiện tại, cháu Đạt đang nằm điều trị tại giường số 6, phòng Cấp cứu, khoa Tiêu hóa, BV.Nhi Đồng 2.

Anh Trình, ba cháu Đạt cho biết: “Vợ chồng chúng tôi sinh sống tại miền quê, chưa có nghề nghiệp ổn định và vừa mới ra sống riêng nên không có tài sản dành dụm. Vừa sinh con chưa kịp mừng đã phải bán hết quà cha mẹ cho và vay mượn để chạy chữa cho con. Hiện tại hai vợ chồng phải chăm sóc con tại bệnh viện nên không thể đi làm thuê kiếm tiền”.

Mọi sự giúp đỡ cho cháu Đạt xin liên hệ: Ban TTXH Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM, ĐT: 39 304 620.

H.Diệu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Dân Trí

Danh sách 29 xã lên phường tại TP.HCM

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã thống nhất chủ trương thành lập đơn vị hành chính đô thị trên địa bàn TP đối với 29 xã đạt đủ 9/9 tiêu chí theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết 112/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Ảnh: Pixabay

Nếu Đức Phật đi giữa thế giới hôm nay…

GNO - Hơn hai nghìn năm trước, Thái tử Tất-đạt-đa dạo qua bốn cửa thành, tận mắt chứng kiến cảnh già, bệnh, chết của chúng sanh. Ngài nhận ra bản chất khổ đau của kiếp người và rời bỏ hoàng cung, đi tìm con đường giải thoát cho nhân loại.

Thông tin hàng ngày