Chùa Hương: Chưa Hội đã... nhễ nhại

Dù mùng 6 Tết Chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội) mới chính thức khai hội, nhưng từ mùng 4 Tết, lối vào động chính đã ách tắc kinh hoàng, đầy ứ người. Nhiều khách hành hương bật khóc và ngất xỉu.

Dòng người náo nức, cuồn cuộn đổ về chùa chính Hương Tích Bị chen lấn cháu bé này òa khóc trên vai bố Không chỉ cháu bé khóc, một cô gái cũng bật khóc Cô gái này thì gần như đã ngất xỉu vì bị chen lấn Một nữ nhà báo đang cố thoát khỏi cảnh người chèn người Ông tây đầy háo hức, chắc lần đầu biết được sự “hấp dẫn” của lễ hội Chùa Hương Một anh công an mồ hôi đầm đìa khi gắng hết sức thực hiện nhiệm vụ giữa đám đông kinh hoàng Cổng động chính chỉ cách vài bước chân nhưng để vào được có khi mất cả giờ đồng hồ Nhiều người không thỏa được nguyện vào động chính đành đứng ngoài bái vọng
Dòng người náo nức, cuồn cuộn đổ về chùa chính Hương Tích Bị chen lấn cháu bé này òa khóc trên vai bố Không chỉ cháu bé khóc, một cô gái cũng bật khóc Cô gái này thì gần như đã ngất xỉu vì bị chen lấn Một nữ nhà báo đang cố thoát khỏi cảnh người chèn người Ông tây đầy háo hức, chắc lần đầu biết được sự “hấp dẫn” của lễ hội Chùa Hương Một anh công an mồ hôi đầm đìa khi gắng hết sức thực hiện nhiệm vụ giữa đám đông kinh hoàng Cổng động chính chỉ cách vài bước chân nhưng để vào được có khi mất cả giờ đồng hồ Nhiều người không thỏa được nguyện vào động chính đành đứng ngoài bái vọng

 Dòng người náo nức, cuồn cuộn đổ về chùa chính Hương Tích

Dòng người náo nức, cuồn cuộn đổ về chùa chính Hương Tích Bị chen lấn cháu bé này òa khóc trên vai bố Không chỉ cháu bé khóc, một cô gái cũng bật khóc Cô gái này thì gần như đã ngất xỉu vì bị chen lấn Một nữ nhà báo đang cố thoát khỏi cảnh người chèn người Ông tây đầy háo hức, chắc lần đầu biết được sự “hấp dẫn” của lễ hội Chùa Hương Một anh công an mồ hôi đầm đìa khi gắng hết sức thực hiện nhiệm vụ giữa đám đông kinh hoàng Cổng động chính chỉ cách vài bước chân nhưng để vào được có khi mất cả giờ đồng hồ Nhiều người không thỏa được nguyện vào động chính đành đứng ngoài bái vọng
Dòng người náo nức, cuồn cuộn đổ về chùa chính Hương Tích Bị chen lấn cháu bé này òa khóc trên vai bố Không chỉ cháu bé khóc, một cô gái cũng bật khóc Cô gái này thì gần như đã ngất xỉu vì bị chen lấn Một nữ nhà báo đang cố thoát khỏi cảnh người chèn người Ông tây đầy háo hức, chắc lần đầu biết được sự “hấp dẫn” của lễ hội Chùa Hương Một anh công an mồ hôi đầm đìa khi gắng hết sức thực hiện nhiệm vụ giữa đám đông kinh hoàng Cổng động chính chỉ cách vài bước chân nhưng để vào được có khi mất cả giờ đồng hồ Nhiều người không thỏa được nguyện vào động chính đành đứng ngoài bái vọng

  Bị chen lấn cháu bé này òa khóc trên vai bố

Dòng người náo nức, cuồn cuộn đổ về chùa chính Hương Tích Bị chen lấn cháu bé này òa khóc trên vai bố Không chỉ cháu bé khóc, một cô gái cũng bật khóc Cô gái này thì gần như đã ngất xỉu vì bị chen lấn Một nữ nhà báo đang cố thoát khỏi cảnh người chèn người Ông tây đầy háo hức, chắc lần đầu biết được sự “hấp dẫn” của lễ hội Chùa Hương Một anh công an mồ hôi đầm đìa khi gắng hết sức thực hiện nhiệm vụ giữa đám đông kinh hoàng Cổng động chính chỉ cách vài bước chân nhưng để vào được có khi mất cả giờ đồng hồ Nhiều người không thỏa được nguyện vào động chính đành đứng ngoài bái vọng

 Không chỉ cháu bé khóc, một cô gái cũng bật khóc

Dòng người náo nức, cuồn cuộn đổ về chùa chính Hương Tích Bị chen lấn cháu bé này òa khóc trên vai bố Không chỉ cháu bé khóc, một cô gái cũng bật khóc Cô gái này thì gần như đã ngất xỉu vì bị chen lấn Một nữ nhà báo đang cố thoát khỏi cảnh người chèn người Ông tây đầy háo hức, chắc lần đầu biết được sự “hấp dẫn” của lễ hội Chùa Hương Một anh công an mồ hôi đầm đìa khi gắng hết sức thực hiện nhiệm vụ giữa đám đông kinh hoàng Cổng động chính chỉ cách vài bước chân nhưng để vào được có khi mất cả giờ đồng hồ Nhiều người không thỏa được nguyện vào động chính đành đứng ngoài bái vọng

 Cô gái này thì gần như đã ngất xỉu vì bị chen lấn

Dòng người náo nức, cuồn cuộn đổ về chùa chính Hương Tích Bị chen lấn cháu bé này òa khóc trên vai bố Không chỉ cháu bé khóc, một cô gái cũng bật khóc Cô gái này thì gần như đã ngất xỉu vì bị chen lấn Một nữ nhà báo đang cố thoát khỏi cảnh người chèn người Ông tây đầy háo hức, chắc lần đầu biết được sự “hấp dẫn” của lễ hội Chùa Hương Một anh công an mồ hôi đầm đìa khi gắng hết sức thực hiện nhiệm vụ giữa đám đông kinh hoàng Cổng động chính chỉ cách vài bước chân nhưng để vào được có khi mất cả giờ đồng hồ Nhiều người không thỏa được nguyện vào động chính đành đứng ngoài bái vọng

 Một nữ nhà báo đang cố thoát khỏi cảnh người chèn người

Dòng người náo nức, cuồn cuộn đổ về chùa chính Hương Tích Bị chen lấn cháu bé này òa khóc trên vai bố Không chỉ cháu bé khóc, một cô gái cũng bật khóc Cô gái này thì gần như đã ngất xỉu vì bị chen lấn Một nữ nhà báo đang cố thoát khỏi cảnh người chèn người Ông tây đầy háo hức, chắc lần đầu biết được sự “hấp dẫn” của lễ hội Chùa Hương Một anh công an mồ hôi đầm đìa khi gắng hết sức thực hiện nhiệm vụ giữa đám đông kinh hoàng Cổng động chính chỉ cách vài bước chân nhưng để vào được có khi mất cả giờ đồng hồ Nhiều người không thỏa được nguyện vào động chính đành đứng ngoài bái vọng

 Ông tây đầy háo hức, chắc lần đầu biết được sự “hấp dẫn” của lễ hội Chùa Hương

Dòng người náo nức, cuồn cuộn đổ về chùa chính Hương Tích Bị chen lấn cháu bé này òa khóc trên vai bố Không chỉ cháu bé khóc, một cô gái cũng bật khóc Cô gái này thì gần như đã ngất xỉu vì bị chen lấn Một nữ nhà báo đang cố thoát khỏi cảnh người chèn người Ông tây đầy háo hức, chắc lần đầu biết được sự “hấp dẫn” của lễ hội Chùa Hương Một anh công an mồ hôi đầm đìa khi gắng hết sức thực hiện nhiệm vụ giữa đám đông kinh hoàng Cổng động chính chỉ cách vài bước chân nhưng để vào được có khi mất cả giờ đồng hồ Nhiều người không thỏa được nguyện vào động chính đành đứng ngoài bái vọng

 Một anh công an mồ hôi đầm đìa khi gắng hết sức thực hiện nhiệm vụ giữa đám đông kinh hoàng

Dòng người náo nức, cuồn cuộn đổ về chùa chính Hương Tích Bị chen lấn cháu bé này òa khóc trên vai bố Không chỉ cháu bé khóc, một cô gái cũng bật khóc Cô gái này thì gần như đã ngất xỉu vì bị chen lấn Một nữ nhà báo đang cố thoát khỏi cảnh người chèn người Ông tây đầy háo hức, chắc lần đầu biết được sự “hấp dẫn” của lễ hội Chùa Hương Một anh công an mồ hôi đầm đìa khi gắng hết sức thực hiện nhiệm vụ giữa đám đông kinh hoàng Cổng động chính chỉ cách vài bước chân nhưng để vào được có khi mất cả giờ đồng hồ Nhiều người không thỏa được nguyện vào động chính đành đứng ngoài bái vọng

 Cổng động chính chỉ cách vài bước chân nhưng để vào được có khi mất cả giờ đồng hồ

Dòng người náo nức, cuồn cuộn đổ về chùa chính Hương Tích Bị chen lấn cháu bé này òa khóc trên vai bố Không chỉ cháu bé khóc, một cô gái cũng bật khóc Cô gái này thì gần như đã ngất xỉu vì bị chen lấn Một nữ nhà báo đang cố thoát khỏi cảnh người chèn người Ông tây đầy háo hức, chắc lần đầu biết được sự “hấp dẫn” của lễ hội Chùa Hương Một anh công an mồ hôi đầm đìa khi gắng hết sức thực hiện nhiệm vụ giữa đám đông kinh hoàng Cổng động chính chỉ cách vài bước chân nhưng để vào được có khi mất cả giờ đồng hồ Nhiều người không thỏa được nguyện vào động chính đành đứng ngoài bái vọng

 Nhiều người không thỏa được nguyện vào động chính đành đứng ngoài bái vọng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bình minh châu thổ

Bình minh châu thổ

GNO - Cuộc gọi kết thúc, bên tai tôi vẫn còn văng vẳng tiếng nói của một người chị ngoài miền Bắc xa xôi vẫn chưa có dịp đặt chân đến miền sông nước: “Chị nghe bảo, bây giờ, người ta không còn đi chợ nổi nhiều như xưa nữa, phải không em?”.

Thông tin hàng ngày