Chuyến hành trình ra đảo xa

(GNO-CÔN ĐẢO): Chúng tôi đáp chuyến bay ra Côn Đảo lúc 10 giờ 30 phút ngày 24 - 2. Chuyến bay tưởng chừng như không thể có được một suất vé. Bởi lẽ, theo thông tin của Ban tổ chức mà chúng tôi thăm dò trước đó, việc đặt chiếc vé ra Côn Đảo những ngày này không dễ dàng chút nào vì tất cả đã đầy ắp.
HT_resize.JPG

Hành trình ra đảo xa

HT (2)_resize.JPG

Nhờ những người bạn quen trong Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam , cuối cùng tôi cũng được về với Côn Đảo mà không phải lỗi hẹn. Những khó khăn trong việc đặt vé máy bay lúc đầu làm chúng tôi càng háo hức hơn đối với cuộc hành trình này vì chưa khi nào đến với vùng đất xa xôi nhưng đầy lịch sử hào hùng của tổ quốc.

HT (3)_resize.JPG

Ông Nguyễn Thế Doanh - Trưởng ban Tôn giáo CP (thứ 2 từ phải qua),
ông Phan Trung Kiên - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (bìa phải)
cùng các vị lãnh đạo khác

Thật là may mắn, khi trong chuyến bay này, chúng tôi có dịp tháp tùng Chư tôn túc Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban trị sự Phật giáo các tỉnh thành – những vị cuối cùng đến với đảo xa. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của ông Nguyễn Thế Doanh – Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, bà Huỳnh Thị Nhân – Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, ông Phan Trung Kiên – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và nhiều vị khách cao cấp khác. Trông ai cũng giản dị, gần gũi so với ngày thường xuất hiện trước công chúng. Có lẽ ý nghĩa của chuyến đi phần nào làm mọi người gần nhau hơn mà không hề có khoảng cách, câu nệ. Về với đảo lần này là về với những lịch sử của dân tộc, về với những con người đã một thời chiến đấu, hy sinh cho non sông, gấm vóc. Không những thế, còn là sự hiệp lực cầu nguyện để hương hồn của những người đã khuất được nương nhờ oai lực Chư Phật mà sớm siêu thoát. Vì vậy mà những bất tiện do một chuyến bay nhỏ gây ra không làm cho mọi người khó chịu. “Ngày xưa chiến đấu gian khổ, rồi bị tù đầy và tra tấn nhưng cha anh vẫn chịu được. Vẫn cố gắng để trở về với đất mẹ. Ngày nay, chúng ta vẫn hạnh phúc hơn rất nhiều dù có điều gi xẩy ra chăng nữa.”, bà Huỳnh Thị Nhân – Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM tâm sự cùng chúng tôi.

HT (4)_resize.JPG

HT. Thích Viên Giác - Thành viên HĐCM cùng Chư tôn đức rời máy bay

Vừa đặc chân đến Côn Đảo, chúng tôi được những người con của đảo chào đón nồng nhiệt. Cái nắng, cái gió, cái rát mặt bởi hơi biển như dịu lại giữa tình đất, tình người lâu ngài tái ngộ. Trên đường từ sân bay Cỏ Ống (Cảng hàng không Côn Sơn) về khách sạn, góp mặt với núi rừng và biển cả hai bên là cờ ngũ sắc Phật giáo, băng rôn chào mừng Đại lễ Cầu siêu Anh hùng liệt sĩ và chương trình giao lưu nghệ thuật “Huyền thoại Côn Đảo” do Ban tổ chức chuẩn bị khá chu đáo. Giờ này cả huyện Côn Đảo rợp cờ và đầy sự thành tâm hướng về người đã khuất với niềm khắc khoải không nguôi.

HT (5)_resize.JPG
HT (6)_resize.JPG

Đón người từ đất liền bằng những bó hoa tươi thắm

HT (7)_resize.JPG

Cùng với núi rừng, băng rôn đã được treo để chào mừng đại lễ

HT (8)_resize.JPG

Đường "xanh" Côn Đảo

HT (9)_resize.JPG

Lãnh đạo tỉnh Vũng Tàu cũng có mặt từ sớm chuẩn bị cho Đại lễ

HT (11)_resize.JPG

Cờ Phật giáo rực rỡ giữa đất trời Côn Đảo

HT (12)_resize.jpg

 Trẻ em Côn Đảo - Ảnh: Nguyễn Đạt

HT (10)_resize.JPG

Phóng viên Giác Ngộ cùng các báo bạn đang  tác nghiệp

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày