Có nên báo hiếu bằng dịch vụ?

Trong thời đại quá bận rộn này, không nhất thiết phải trực tiếp chăm sóc cha mẹ bằng đôi tay của con cái mới tròn chữ hiếu, mà có thể nhờ các dịch vụ trợ giúp. Tuy nhiên, cần nhớ dịch vụ vẫn chỉ là dịch vụ

Vấn đề chính ở đây là thái độ đối xử với cha mẹ. Nếu những người con quá bận rộn với công việc, họ có thể thuê người chăm sóc cha mẹ. Hoặc, con cái cũng có thể mua các tour du lịch cho cha mẹ đi nghỉ dưỡng hàng năm. Nhờ các dịch vụ, con cái có nhiều điều kiện để báo hiếu người sinh ra mình.

Tuy nhiên, chúng ta nên hiểu rằng dịch vụ vẫn chỉ là dịch vụ chứ không thể thay thế tình cảm của con cái dành cho cha mẹ được. Ngoài chuyện thuê các dịch vụ thay mình chăm sóc cha mẹ, chúng ta đừng quên những cuộc điện thoại trò chuyện hỏi thăm thường xuyên, những chuyến về thăm dịp lễ tết, hoặc những buổi tối sum họp cuối tuần nếu chúng ta được ở cùng ba mẹ.

Chỉ vài phút ân cần trò chuyện cùng cha mẹ cũng quý hơn rất nhiều so với mang đến những dịch vụ cao cấp, nhưng bạn lại không thể hiện tình cảm của mình với đấng sinh thành.

Dịch vụ báo hiếu rất cần thiết, nhưng cần cân nhắc những loại hình nào thì nên và không nên. Phú quý sinh lễ nghĩa, con người có thể chạy theo những hào nhoáng bên ngoài của dịch vụ, đua nhau đi thuê các dịch vụ cao cấp để thể hiện sự giàu có, hay cốt khoe hiếu đễ mà quên mất rằng cha mẹ đang cần gì ở mình. Ví như lúc cha mẹ còn sống thì con cái ít quan tâm, chăm sóc; đến lúc cha mẹ qua đời, con cái thể hiện sự tiếc thương bằng ma chay long trọng – hành động đó rất vô nghĩa. Vì vậy, trước khi quyết định chọn dịch vụ báo hiếu, hãy hỏi ý cha mẹ xem họ có hợp với dịch vụ đó hay không.

Thạc sĩ xã hội học Phạm Thị Thuý

Hiếu nghĩa đâu chỉ có ngày Vu lan?

Có nên báo hiếu bằng dịch vụ? ảnh 1
  • Diễn viên, MC Quyền Linh

Mua một chuyến nghỉ dưỡng, rồi gửi bố mẹ theo chuyến đi đó... vậy là xong? Thuê người giúp việc, rồi hàng tháng gửi họ tiền chợ búa cơm nước cho ông bà thì coi như đã báo hiếu? Đôi khi, những hành động trên của thế hệ con cháu chúng ta lại gây thêm sự tủi thân, hụt hẫng trong lòng các đấng sinh thành. Để rồi đến khi về già chúng ta mới nghiệm ra rằng, cha mẹ nuôi con cái lớn khôn, không phải để đợi con cái chăm lo, báo hiếu.

Điều tôi muốn nói ở đây, là bạn hãy tự làm một điều gì đó cho cha mẹ từ chính sự quan tâm chân thành của bạn. Không chỉ đợi đến lễ vu lan, không chỉ đợi đến khi cha mẹ gần đất xa trời, mà sự quan tâm đó nên thực hiện mỗi ngày.

Ví như tôi, cứ có thời gian rảnh thì cùng vợ con về thăm mẹ. Những cuộc điện thoại hỏi thăm thì ngày nào cũng có. Thi thoảng có những chuyến công tác xa tôi mời mẹ đi cùng. Tôi làm việc, còn mẹ nghỉ dưỡng, thăm thú cảnh đẹp. Những chuyến đi đó giúp mẹ hiểu tôi hơn, hiểu về chính công việc tôi đang làm.

Khi cha mẹ được giải mã những ẩn số của con cái, họ sẽ thấy bình yên hơn. Đâu cần quà cáp xa hoa mà vô nghĩa, một lời hỏi thăm của bạn cũng đủ làm cuộc sống của cha mẹ bạn đầy hương vị rồi.

Đừng để cuộc sống bộn bề xáo trộn ba mẹ!

Có nên báo hiếu bằng dịch vụ? ảnh 2
  • Trần Anh Khoa, 27 tuổi, quận 7, TP.HCM

Xã hội phát triển ắt sẽ sinh ra nhiều dịch vụ mới. Vì vậy, chúng ta không lạ lùng khi nghe đến các loại hình dịch vụ báo hiếu.

Tuy nhiên, nếu lựa chọn, tôi sẽ cân nhắc nhiều thứ. Nếu thuê người giúp việc về chăm sóc bố mẹ, nhưng vô tình người giúp việc đó lại làm cuộc sống của bố mẹ bị xáo trộn thì không nên. Cuộc sống của những người lớn tuổi vốn đã được cố định bởi các thói quen.

Buổi sáng thức dậy mấy giờ, tập thể dục, ăn sáng lúc mấy giờ, rồi đi dạo... cái nếp đâu đã vào đó. Nếu chẳng may ngôi nhà lại có thêm một người mới, thế nào cuộc sống của ông bà cũng bị đảo lộn. Đó là một ví dụ đơn cử để nói rằng, chúng ta mua dịch vụ cho bố mẹ thì phải hỏi bố mẹ có thích dịch vụ đó hay không.

Để báo hiếu, không cứ phải làm những chuyện to tát, chỉ bằng một tour du lịch ngắn hạn dăm bảy ngày cho bố mẹ cũng được. Hoặc nếu bạn không có điều kiện, hãy sắp xếp thời gian để ăn cùng bố mẹ những bữa cơm, hoặc ngồi lặng yên nghe bố mẹ trò chuyện, thông cảm và mỉm cười. Đó cũng là cách giúp người già sống thọ với con cháu.

Bát cháo tự con nấu hơn nhiều liều thuốc bổ

Có nên báo hiếu bằng dịch vụ? ảnh 3
  • Phan Thị Hồng Phụng, 36 tuổi, Vũng Tàu

Thi thoảng tôi thấy những gia đình xung quanh mình có xe hơi đỗ xịch, rồi con cái khuân vác hoa quả, quà cáp đùm đề về làm lễ chúc thọ bố mẹ. Lễ lộc đông vui, nhộn nhịp, nhưng xong rồi thì những chiếc xe hơi kia lại nhanh chóng lên thành phố, căn nhà trở lại quạnh hiu, trống vắng với hai người già.

Tôi không rõ điều đó có giúp hai ông bà vui? Hay con cháu của họ nghĩ rằng như thế đã hoàn thành trách nhiệm? Cũng gia đình hàng xóm đó, thi thoảng vài ba tháng lại có xe về đưa ông bà đi chơi dăm ba bữa, rồi trả về. Trên xe tuyệt nhiên mỗi anh tài xế, chẳng thấy con cháu đâu.

Đôi khi, thế hệ con cháu chúng ta nghĩ một cách máy móc: cứ cho bố mẹ đi chơi, gửi tiền biếu bố mẹ hàng tháng, gửi quà cáp đều đều, gửi ôsin về chăm, bố mẹ ốm đau thì nhờ dịch vụ y tế chăm sóc chu đáo... là bố mẹ sẽ hiểu tình cảm của mình. Vì sự bận rộn của những mối quan hệ xã hội bên ngoài mà chúng ta quên mất rằng, một bát cháo tự tay con cái nấu cho cha mẹ những lúc ốm đau sẽ tốt hơn bất cứ liều thuốc bổ nào khác.

Tất nhiên khi đã trưởng thành, con cái chúng ta phải có bổn phận, trách nhiệm đối với cha mẹ. Nhưng, chăm chăm làm một việc gì đó mà chỉ dựa trên trách nhiệm thôi thì chưa đủ. Người già sống bằng tinh thần, bằng sự quan tâm, bằng tiếng cười nói của con cháu hơn là những vật chất con cháu cung phụng. Nếu muốn làm bố mẹ vui, bạn hãy hiểu bố mẹ muốn gì, để từ đó lựa chọn cách báo hiếu chân thành nhất từ dịch vụ, hay trực tiếp từ chính mình.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Quảng Lộc trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Vân đến Đại đức Thích Đức Lộc

Tiền Giang: Chùa Phước Vân có tân trụ trì

GNO - Ngày 8-6, Ban Trị sự GHPGVN TP.Gò Công (tỉnh Tiền Giang) tổ chức Lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Vân (xã Bình Đông, TP.Gò Công) đến Đại đức Thích Đức Lộc.
"Tự tu tạo công đức/ Là bạn tốt đời sau"

Các loại thiện tri thức

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Mở rộng lòng từ: Nhà nghèo bệnh nặng cần trợ giúp

Mở rộng lòng từ: Nhà nghèo bệnh nặng cần trợ giúp

GNO - (MRLT 1301-2025) Gia đình chị Phan Thị Tuyết Mai (sinh năm 1977) cùng chồng là anh Thạch Sa Ny (sinh năm 1973, ảnh), thường trú tại ấp Tà Rom B, xã Đôn Châu, H.Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đang đối mặt với vô vàn khó khăn vì bệnh tật.

Thông tin hàng ngày