Cựu Tăng Ni sinh khóa V họp mặt nhân ngày Nhà giáo

GNO - Hôm qua, 15-11, tại chùa Bát Nhã (quận Bình Thạnh, TP.HCM) Ban liên lạc cựu Tăng Ni sinh khóa V (2001-2015) Học viện PGVN tại TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày ra trường và tri ân các bậc ân sư, giáo sư nhân ngày nhà giáo Việt Nam.

ttri2.jpg
Thầy Tâm Minh và GS Nguyễn Khuê thắp nến, mở đầu buổi lễ


Tham dự lễ có chư tôn đức Hội đồng Điều hành Học viện PGVN, quý giáo sư, Hòa thượng Chủ tịch Hội sinh viên, ban bảo trợ và tập thể Tăng, Ni sinh khóa V đang hành đạo, du học trong và ngoài nước.

TT.Thích TâmMinh và Giáo sư Nguyễn Khuê đại diện cho quý giáo thọ sư thắp lên ngọn đèn biểu trưng cho trí tuệ để mở màn chương trình lễ, ôn lại truyền thống quý báu tri ân - báo ân của Tăng, Ni sinh Học viện PGVN nói chung và khóa V nói riêng.

Thay mặt ban tổ chức, ĐĐ.Thích Đức Châu, Trưởng ban liên lạc phát biểu khai mạc: “Sở dĩ chúng con có được thành tựu như ngày hôm nay chắc chắn không thể không kể đến công ơn dạy dỗ của quý thầy cô giáo. Chính quý ngài đã tận tâm dẫn dắt, bảo bọc và hướng chúng con theo hành trình đúng phương vị, giúp cho đời sống tâm linh được an ổn - vốn là nền tảng thực hiện tâm hạnh của người xuất gia...”.

ttri5.JPG
Chia sẻ kỷ niệm, nhìn lại chặng đường 10 năm...

ttri7.JPG
Tăng Ni sinh khóa V chụp hình cùng chư tôn đức điều hành Học viện, giảng sư...


 Khóa V Học viện PGVN tại TP.HCM niên học (2001-2005) có 312 Tăng Ni sinh tốt nghiệp, hiện có 53 Tiến sỹ, 39 Thạc sỹ đang nghiên cứu, du học tại 9 quốc gia. 80 vị trụ trì các chùa trong và ngoài nước, 60 vị phục vụ trong Ban Trị sự các tỉnh thành, các trường cao, trung Phật học trên cả nước.

Buổi lễ khép lại với phần giao lưu tình thầy trò 10 năm xa giảng đường học viện, văn nghệ và tiệc buffet chay.

Tin, ảnh: Tịnh Trí

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thân miệng không tương ưng

Thân miệng không tương ưng

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Ðộc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Ảnh minh họa

Hành trình tìm lại chính mình

GNO - Ngày còn bé, tôi là một đứa trẻ có rất nhiều tò mò và thắc mắc về sinh mệnh: “Mình là ai giữa thế gian này?”, “Mình đến đây để làm gì?”, “Tại sao con người phải trải qua khổ đau mới cảm nhận được hạnh phúc?”…

Thông tin hàng ngày