Dân viết thư cho Thủ tướng Hà Lan xin trả lại tượng cổ

GNO - Hàng trăm người dân ở một khu hành chính phía đông Trung Quốc đã viết một bức thư cho Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, với hy vọng được trả lại tượng Phật giáo chứa nhục thân một nhà sư 1.000 năm tuổi bên trong - được cho là bị đánh cắp khỏi ngôi làng của họ trong năm 1995.

VCH.jpg


Bức tượng cổ được cho là bị đánh cắp

Lá thư, cùng được viết bởi những người dân địa phương của Đại Điền, Tam Minh, tỉnh Phúc Kiến và các hiệp hội người Trung Quốc ở nước ngoài, đã được giao cho hiệp hội người Trung Quốc ở châu Âu và dự kiến sẽ được chuyển giao cho Hà Lan qua đại sứ quán Trung Quốc ở đó.

"Chúng tôi tin rằng tượng cổ Phật giáo đó là pho tượng mà chúng tôi đã tìm kiếm trong 20 năm qua, và chúng tôi rất mong nó được trả lại", bức thư, được viết bằng cả tiếng Trung Quốc và tiếng Anh nhấn mạnh như thế.

"Bức tượng là đấng thiêng liêng của chúng tôi và chúng tôi đặt niềm tin vào Ngài trong hàng trăm năm qua. Ngài đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của chúng tôi, và chúng tôi hy vọng rằng Ngài sẽ được trả lại ngay".

Nhà sưu tập tư nhân người Hà Lan là sở hữu của bức tượng nói rằng ông sẵn sàng trả lại bức tượng cho ngôi làng Trung Quốc trên nếu nó được chứng minh là bị đánh cắp từ đó.

Văn Công Hưng (Theo Tân Hoa)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1256 -Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Mười lợi ích an cư

GNO - An cư ba tháng mùa mưa là một truyền thống cao đẹp của cộng đồng Tăng lữ Phật giáo. Theo kinh Điển Tôn thuộc Trường A-hàm , ba tháng mùa mưa là thời gian thích hợp nhất cho sự tu tập, hạ thủ công phu để có được những tiến bộ tâm linh, chứng đắc Thánh quả.
Ảnh: Quảng Đạo/BGN

An cư cũng là hoằng pháp

GNO - Mùa mưa đến, tiếng sấm vang động trên nền trời, mây đen kéo vần vũ che khuất không gian. Mùa mưa cũng là mùa An cư kiết hạ. Tiếng sấm xa báo hiệu chư vị Tỳ-kheo chuẩn bị những ngày miên mật, chuẩn bị thời khắc riêng cho mình. 

Thông tin hàng ngày