Trong ngày lễ Tình nhân, hàng nghìn người, chủ yếu là giới trẻ lận đận đường tình duyên đã đến chùa Bát Bửu Phật Đài, còn được dân Sài Gòn gọi là Phật Cô Đơn, để thắp hương cầu mong tìm được ý trung nhân.
Chùa Phật Cô Đơn ở xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP. HCM, lâu nay được người dân TP. HCM cho là rất thiêng đối với những ai muốn xin lộc đôi lứa. Người gặp trắc trở trong đường hôn nhân thường tìm đến đây để thắp hương cầu nguyện. Trụ trì chùa, sư thầy Thích Đức Minh cho biết: “Thường chùa chỉ có người dân quanh vùng đến cúng viếng. Dịp 14/2 năm nay, lượng người đến đông đột biến, từ khắp các nơi, chủ yếu là cầu xin tình duyên".
Đây là những hình ảnh khách nườm nượp lễ chùa trong ngày Valentine hôm qua.

Bắt đầu từ ngày 13/2, chùa Phật Cô Đơn đã chật kín lượng người đổ về. Những người đến đây cho biết, do ngôi chùa có tên gọi độc đáo “Chùa cô đơn” nên họ tìm đến đây cầu khẩn hy vọng Đức Phật sẽ hiển linh giúp họ tìm được một nửa còn lại. Ngoài việc đến cầu mong tình duyên, họ còn đến xin giải hạn, xem bói, xem tướng số…

Nhiều người đến đăng ký lễ "cắt duyên tiền kiếp" vì tin rằng kiếp này mình khó có người yêu là do nợ tình kiếp trước vẫn chưa trả hết.








Sân chùa luôn đông nghịt khách. Nhà sư trụ trì chùa cho biết, trước năm 1975, nơi đây là vùng chiến sự. Bom Mỹ phá nát chùa Thanh Tâm cạnh đó, dân chúng bị đưa đi tứ tán, riêng tượng Phật ngồi lại một mình. Đó là tượng Thích Ca Mâu Ni (vì thế người dân địa phương gọi là tượng Phật cô đơn), cao 4,8 mét, ngang 4 mét, được đúc từ chùa Xá Lợi và đưa về an vị từ năm 1957.